Nghĩa tình ở khu cách ly

Cập nhật ngày: 10/08/2021 06:18:32

ĐTO - Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đồng Tháp được tăng cường quản lý, phục vụ các khu cách ly trong toàn tỉnh. Gác lại bao nỗi lo cho người thân, gia đình nơi quê nhà, các anh đã có mặt nơi tuyến đầu cùng chính quyền và Nhân dân kiên cường chống dịch. Sự hy sinh thầm lặng ấy cùng biết bao tình cảm yêu thương đã góp thêm niềm tin, hy vọng giúp người dân sớm vượt qua đại dịch.


Người dân trong khu cách ly được bố trí nơi ở đảm bảo giãn cách theo qui định

Ấm áp tình yêu thương

Con gái và con rể của bà Cao Thị Tuyết ngụ xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh dương tính với Covid-19. Bản thân bà Tuyết cũng là F1. Đứa cháu ngoại vừa tròn 8 tháng tuổi may mắn không bị nhiễm bệnh nhưng không ai chăm sóc phải theo bà vào khu cách ly tập trung tại Trường THCS Tân Nghĩa (xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh). Xa vòng tay mẹ, bé cứ khóc suốt. Bà Tuyết nhớ lại: “Lúc đi cách ly, tôi cũng có chuẩn bị được gì đâu. Cháu thiếu sữa mẹ, tôi phải cho uống sữa hộp, nhưng rồi cũng hết; tả lót mang theo cũng không đủ dùng. Lúc đó tôi rối dữ lắm”.

Chắc rằng bà Tuyết sẽ không bao giờ quên được lúc thắt ngặt như thế này. Và sẽ nhớ hoài cái nghĩa cái tình của anh em bộ đội, dân quân đã dành cho mình. Thượng tá Trần Văn Dương - Tổ trưởng khu cách ly Trường THCS Tân Nghĩa kể: “Anh em bàn bạc và thống nhất quyên góp tiền mua sữa, tả lót và một số nhu yếu phẩm thiết yếu giúp đỡ bà Tuyết và cháu bé. Dẫu không nhiều, nhưng chúng tôi xem đó là trách nhiệm của mình và luôn sẵn lòng, chứ có nhiều hoàn cảnh còn xót xa hơn, mình chỉ biết chia sẻ và an ủi để họ sớm vượt qua”.

Điều xót xa mà Thượng tá Trần Văn Dương tâm sự là hoàn cảnh của anh Huỳnh Văn Hoàng Giang ngụ xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh. Cha anh dương tính với Covid-19 hiện đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh, còn mẹ do bệnh nặng cũng vừa mới mất. “Chúng tôi hiểu được nỗi đau của anh Giang khi phải mất người thân. Buồn hơn khi anh không thể nhìn mặt mẹ lần cuối. Vì vậy, khi được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo xã, chúng tôi lập một bàn thờ vọng để anh thắp nhang đưa tiễn mẹ. Hàng ngày, anh em trong tổ đều điện thoại động viên để anh Giang cố gắng vượt qua nỗi mất mát và yên tâm cách ly theo qui định”, Thượng tá Trần Văn Dươnng tâm sự.

Còn rất nhiều hoàn cảnh éo le trong các khu cách ly mà chỉ nghe thôi đã thấy quặn lòng. Thượng úy Dương Quốc Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân – Dân y tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Vừa rồi, bệnh viện hoàn thành điều trị một trường hợp em trai 16 tuổi bị bệnh tâm thần dương tính với Covid-19 được chuyển từ khu cách ly lên. Đi cùng là bé gái 6 tuổi theo chăm sóc cho anh. Cha mẹ của 2 em đi làm ăn xa không về được, bà nội mắc Covid-19 đã qua đời. Nhìn cảnh đứa bé chỉ mới 6 tuổi chăm sóc cho anh trai hàng ngày mà chúng tôi không cầm được nước mắt. Anh em trong bệnh viện đã quyên góp tiền mua tặng quần áo, đường sữa, bánh trái... và phân công nhân viên giúp đỡ, hỗ trợ chuyện ăn uống, sinh hoạt cho 2 em trong suốt thời gian điều trị tại đây”.


Lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly xã Mỹ An, huyện Tháp Mười

Gác việc nhà hết lòng vì dân

Miền Tây Nam bộ bước vào mùa “sớm nắng, chiều mưa”. Những căn lều bạt dựng tạm hay khu vực nhà xe của trường học là nơi ở của lực lượng quản lý, phục vụ khu cách ly. Điều kiện sinh hoạt khó khăn, công việc đầy áp lực nhưng chưa là gì nếu biết rằng các anh đã nén lòng gác lại chuyện nhà để có mặt tại đây.

Thiếu tá Nguyễn Đăng Khoa - Trợ lý Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS Quân sự tỉnh Đồng Tháp cưới vợ vào giữa tháng 1/2021. Vợ chồng chỉ bên nhau vẻn vẹn 1 tuần rồi anh được tăng cường về Trung đoàn 320 huấn luyện chiến sĩ mới. Trung tuần tháng 6, dịch bùng phát, anh lại nhận nhiệm vụ về các khu cách ly tập trung. Vậy là gần 7 tháng anh chưa về nhà. “Ai mà chẳng muốn nghĩ cho riêng mình. Tôi cũng vậy. Chỉ khác là không thể nào chịu được khi thấy cảnh người dân, trong đó có cả người thân của mình phải hoang mang, lo lắng khi dịch bệnh hoành hành. Tôi vừa động viên gia đình chấp hành tốt mọi qui định của địa phương, vừa tự khích lệ bản thân dẫu nhiệm vụ có gian nan, vất vả mấy cũng bằng mọi giá bảo vệ người dân được an toàn trong dịch bệnh”, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khoa trải lòng.

Còn Đại úy Ngô Văn Cường - Chính trị viên Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu cũng hơn 3 tháng nay chưa về thăm nhà. Vợ Cường là giáo viên bị bệnh mãn tính không thể chạy xe máy, nhà cách xa trường nên cuối tuần mới về. Con của anh phải gởi cho bà ngoại chăm sóc; mẹ ruột mắc bệnh tim không thể làm được việc nặng, hiện tại đang phải ở trọ một mình. Bao nhiêu nỗi lo đè nặng lên đôi vai, nhưng chưa bao giờ anh than vãn hay chùn bước trước khó khăn, nhất là khi nhận nhiệm vụ đi chống dịch. “Có nhiều đêm tôi không thể nào chợp mắt được bởi có nhiều thứ phải lo nghĩ. Nhưng khi chứng kiến nhiều hoàn cảnh đáng thương nơi đây, tôi cảm thấy mình còn hạnh phúc hơn họ gấp bội.Vậy nên tôi luôn cố gắng hết sức mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mong sao người dân sớm hoàn thành cách ly được trở về nhà”, Đại úy Ngô Văn Cường nói.


Tiếp nhận người dân vào khu cách ly tập trung tại xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Cùng góp công, góp sức với chính quyền và các lực lượng làm nhiệm vụ, giáo viên các trường cũng tình nguyện tham gia phục vụ tại các khu cách ly. Theo cô Nguyễn Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Nghĩa (xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh), từ khi khu cách ly đi vào hoạt động, cô và các giáo viên của trường đã tình nguyện tham gia nấu ăn phục vụ bà con. Bếp ăn của trường nổi lửa từ rất sớm, cung cấp 3 bữa ăn với hơn 300 suất mỗi ngày cho người dân. “Công việc rất bận rộn, chị em làm không ngơi tay. Có điều vui là dù trong mùa dịch nhưng thịt cá, rau xanh rất dồi dào, đa dạng; nhiều người còn mang tặng nông sản, thực phẩm nên thực đơn được thay đổi liên tục giúp cho bữa ăn của bà con được ngon miệng, đảm bảo sức khỏe trong suốt thời gian cách ly”, cô Hiền cho biết.

Dịch Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp. Thế nhưng, người dân Đồng Tháp sẽ không cảm thấy lẻ loi bởi luôn có sự đồng hành, chở che, đùm bọc của chính quyền và các lực lượng làm nhiệm vụ. Ngày ngày, trong các khu cách ly, mọi người luôn được chăm sóc chu đáo, và ở ngoài kia các cán bộ, chiến sĩ vẫn là lá chắn vững chắc để bảo vệ người dân được bình yên.

TRÚC MAI

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn