Những bữa cơm ấm tình người

Cập nhật ngày: 25/09/2017 15:09:03

ĐTO - Bếp ăn miễn phí dành cho người bán vé số tại TP.Sa Đéc do TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp tài trợ đã giúp nhiều người bán vé số dạo ở các huyện Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành, Cao Lãnh..., ấm lòng bởi những phần cơm trưa miễn phí.


Người bán vé số tại TP.Sa Đéc ăn cơm trưa miễn phí tại bếp ăn do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tài trợ

Những mảnh đời vất vả

Với những người bán vé số, mỗi ngày họ di chuyển từ 10km đến hơn 20km là chuyện bình thường. Họ đi từ 6 giờ sáng đến tận 22 giờ khuya mới về đến nhà. Bất kể mưa, nắng hay những ngày gió giông, đôi chân vẫn miệt mài trên những chiếc xe đạp, trên tay cầm xấp vé số đi bán dạo. Vất vả nhọc nhằn là vậy, nhưng nhiều người đã gắn bó với nghề hơn 20 năm.

Chú Huỳnh Công Biểu (72 tuổi) ngụ xã Long Hậu, huyện Lai Vung, đi bán vé số bằng xe đạp đã 27 năm. Từ 7 giờ sáng chú đi từ nhà, khoảng 11 giờ trưa thì đến TP.Sa Đéc. Gia đình chú Biểu thuộc hộ cận nghèo. Trước đây, buổi trưa, chú tìm mấy quán cơm bình dân, ngồi nghỉ tạm và ăn trưa. Hơn 1 năm nay, khi có bếp ăn miễn phí của Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp tài trợ, chú đăng ký cơm mỗi ngày. Chú Biểu nói: “Tôi bán vé số ở TP.Sa Đéc hơn 10 năm. Hiện trưa khoảng 11 giờ 30 tôi ghé đây ăn cơm, sau đó đi bán tiếp. Bếp ăn rất tiện lợi, tôi khỏi mang cơm theo, đỡ tốn 400.000 đồng - 500.000 đồng/tháng. Đồ ăn thay đổi món liên tục, sạch sẽ, chỗ ăn thoáng mát...”. Nhiều người có được bữa cơm trưa miễn phí, họ để dành tiền để lo cho con cái ăn học. Cô Trần Kim Hoa ngụ phường 1, TP.Sa Đéc (58 tuổi) bán vé số 16 năm, đang nuôi con trai học tại TP.Hồ Chí Minh. Cô Hoa chia sẻ: “Trước đây mỗi khi đi bán đến buổi trưa, tôi ghé quán mua đồ ăn, sau đó về nấu cơm để hai mẹ con ăn. Nhờ có bữa cơm miễn phí này mà tôi đỡ tốn tiền, cứ bán đến trưa, sau đó ghé đây ăn cơm, ăn xong đi bán tiếp; nhờ vậy tôi để dành tiền mỗi tháng gửi cho con ăn học. Đi bán vất vả, nhưng có được bữa cơm trưa miễn phí đỡ tốn kém, mẹ con tôi rất cám ơn...”.

Gia đình thuộc hộ nghèo nên cô Nguyễn Thị Thu Hoa (62 tuổi) ngụ phường Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc chọn nghề bán vé số để mưu sinh. Gia đình có 4 người, các con đã lớn đi làm, nhà chỉ còn hai bà cháu, cháu đi nhà trẻ, mỗi tháng đóng trên dưới 1 triệu đồng. Cuộc sống khó khăn, để có thu nhập trang trải trong gia đình, cô Hoa phải đi bán vé số. Cô Thu Hoa kể: “Chồng làm nghề bốc vác, các con đi học, làm nghề trồng hoa không đủ sống nên tôi phải đi bán vé số thêm. Một ngày, bán vé số kiếm lời vài chục ngàn, có chỗ ăn cơm miễn phí như thế này đỡ cho bà cháu tôi rất nhiều. Lo bán, trưa đến sợ trễ giờ nên tôi mang theo hộp đựng cơm; ăn xong chừa lại chút ít mang về nhà, buổi chiều hai bà cháu ăn...”.

Thơm thảo những tấm lòng

Bếp ăn cho người bán vé số tọa lạc ở một ngôi trường học cũ thuộc địa bàn phường 1, TP.Sa Đéc, đây cũng là nơi hoạt động của Bếp ăn Khuyến học TP.Sa Đéc. Từ tháng 8/2016, Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp tài trợ cho bếp ăn để nấu những suất cơm miễn phí dành cho người bán vé số. Mỗi phần cơm được đựng trong khay nhựa, sạch sẽ, hợp vệ sinh; thức ăn được đổi món liên tục, mỗi bữa ăn có thịt, cá, canh, rau, trái cây tráng miệng. Nhà ăn được trang bị máy quạt, có bình uống nước, nơi rửa tay rất sạch sẽ. Mỗi ngày có trên 200 suất cơm dành cho những người bán vé số, những suất cơm này hoàn toàn miễn phí. Trong 200 suất cơm miễn phí có 100 người bán vé số ăn tại chỗ, 100 người xin cơm mang về nhà.


Bếp ăn được trang bị máy quạt, bình nước uống và nơi rửa tay rất sạch sẽ

Đa số những người làm việc tại bếp ăn đều không có tiền lương, chỉ có 1 khoản nhỏ chi phí tiền xăng đi lại, thế nhưng họ vẫn chuyên tâm cho công việc của mình bằng tấm lòng thiện nguyện. Cô Lâm Thị Đặng - bếp trưởng bếp ăn miễn phí cho biết: “Tôi làm nghề buôn bán gạo, trước đây có nấu cơm tại Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Sa Đéc, về sau thì gắn bó với Bếp ăn Khuyến học và Bếp ăn cho người bán vé số. Niềm vui của tôi là nhìn những người nghèo có bữa ăn ngon miệng. Để bắt đầu với công việc của mình, 6 giờ sáng tôi đã có mặt tại chợ, sau đó chế biến, nấu ăn, đến khoảng 13 giờ hoặc 14 giờ tôi mới về nhà. Được giúp mọi người tôi rất vui, công việc vất vả chút cũng không sao...”.

Cô Đặng Thị Bé - Trưởng Ban điều hành Bếp ăn Khuyến học và Bếp ăn người bán vé số cho biết: “Mỗi người đến đây ăn cơm đều có 1 hoàn cảnh khó khăn khác nhau, có người bị tật, có người đi bán vé số nuôi cha, mẹ; có người nhà nghèo. Chúng tôi làm việc không có lương, chỉ có 1 khoản nhỏ chi phí tiền xăng. Đa số những người phụ bếp là những giáo viên về hưu, có những người dân trong quê ra phụ. Công ty TNHH MTV XSKT đã hỗ trợ cho người nghèo với một nghĩa cử rất tình người, nhờ những suất cơm miễn phí mà người nghèo được ấm lòng, yên tâm mưu sinh, chúng tôi mong muốn công ty sẽ tiếp tục tài trợ bữa ăn trưa miễn phí cho những người đi bán vé số...”.

Bếp ăn miễn phí dành cho người bán vé số là một phần hoạt động an sinh của Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp. Ngoài bếp ăn tại TP.Sa Đéc, sắp tới, Công ty sẽ mở thêm bếp ăn miễn phí dành cho người bán vé số tại TP.Cao Lãnh để giúp người bán vé số giảm bớt nhọc nhằn; được no lòng trong những ngày mưu sinh. Nghĩa cử chăm lo cho người nghèo của công ty rất đáng trân trọng.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn