Niềm đam mê và nghị lực phi thường của chàng trai khiếm thính

Cập nhật ngày: 07/09/2017 07:03:36

ĐTO - Sinh ra không được may mắn như bạn bè đồng trang lứa, từ nhỏ, chàng trai khiếm thính Trần Quốc Đạt (SN 1994) ngụ khóm Tân Bình, phường An Hòa, TP. Sa Đéc luôn có ý thức nỗ lực vươn lên. Với sự cố gắng và quyết tâm, bước đầu, em đã thực hiện được đam mê hội họa của mình, trở thành “ông chủ” phòng tranh.


Vẽ tranh là niềm đam mê của Trần Quốc Đạt

Luôn đạt thành tích “loại ưu” trong học tập

Vợ chồng anh Trần Thanh Bình và chị Đỗ Thị Liên có một đứa con duy nhất là em Trần Quốc Đạt. Tuy nhiên, Đạt bị khiếm thính bẩm sinh. Chị Liên nhớ lại: “Khi phát hiện con không nghe, không nói chuyện được, vợ chồng tôi rất buồn. Được sự động viên của người thân, nỗi buồn đó cũng dần nguôi ngoai. Chúng tôi chạy chữa khắp nơi nhưng cháu vẫn không khỏi. Dù bị câm, điếc nhưng Đạt rất ham học. Năm 2003, tôi gửi con học tại Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Đồng Tháp”.

Ước mơ được đến trường của Đạt trở thành hiện thực nên em nỗ lực rất nhiều trong học tập.

Ở trường, em chú ý quan sát thầy cô giảng bài, về nhà lại siêng năng học bài, làm bài và chịu khó tự học thêm. Không phụ lòng của cha mẹ và thầy cô, suốt những năm học qua, Trần Quốc Đạt luôn đạt thành tích “loại ưu” trong học tập, được UBND TP.Sa Đéc và Ban Giám hiệu Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh tặng nhiều Giấy khen. Đạt vừa hoàn thành chương trình lớp 9 với thành tích xuất sắc.

Không chỉ học giỏi, em còn tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức. Để tạo cảnh quan sạch - đẹp, Đạt thường tham gia chăm sóc cây kiểng, vệ sinh khuôn viên trường. Em nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn các bạn về ngôn ngữ ký hiệu của người câm, điếc; tham gia tổ chức trò chơi tập thể; dạy các em nhỏ chơi cờ vua, vẽ tranh... Đạt còn tự học một số trò ảo thuật để biểu diễn phục vụ khi các anh chị tình nguyện viên, tổ chức xã hội đến thăm trường.

Nói về Trần Quốc Đạt, cô Võ Thị Ngọc Ảnh - Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Đạt theo học tại trường gần 15 năm và tôi từng dạy em năm lớp 3. Em là một học sinh chăm ngoan, đạo đức tốt, luôn cố gắng và đạt kết quả cao trong việc học. Đạt giàu nghị lực, có tinh thần tự lực vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, em có năng khiếu vẽ tranh từ nhỏ và năng khiếu này đang được phát huy. Đạt là một trong những gương học sinh tiêu biểu của trường”.

Quyết tâm theo đuổi đam mê hội họa

“Từ nhỏ, Đạt rất thích vẽ tranh và vẽ khá đẹp. Gia đình phát hiện Đạt có năng khiếu hội họa nhưng không có điều kiện cho em theo học các lớp dạy vẽ. Cháu chủ yếu học từ thầy cô ở trường và lên mạng internet tìm hiểu thêm” - chị Đỗ Thị Liên nói. Nhưng nhờ có “hoa tay”, Đạt sáng tác ra những bức tranh đẹp và đạt giải trong nhiều cuộc thi. Chẳng hạn, chương trình Ngày hội trẻ em khuyết tật lần V - năm 2017, em đạt giải Ba về vẽ tranh; giải C hội thi vẽ tranh “Vì một hành tinh xanh” và giải Khuyến khích hội thi vẽ tranh “Môi trường của em”... được UBND TP.Sa Đéc tặng Giấy khen.

Lần đầu tiếp xúc, có lẽ ít ai ngờ Đạt là người khiếm thính bởi vẻ ngoài, em là một thanh niên khá “điển trai” với làn da trắng, dáng người cao ráo. Chúng tôi trò chuyện với em thông qua chữ viết và phần “phiên dịch” của mẹ em. Đạt cho biết: Em rất thích vẽ tranh và quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành một họa sĩ giỏi. Em học vẽ tranh trên mạng internet, chủ yếu là nhờ những đoạn video của kênh YouTube. Em học và tập luyện vẽ tranh nhiều năm qua. Ngoài ra, em còn tự học thêm tiếng Anh.

Từ sự cố gắng của em và giúp sức của gia đình, năm 2016, phòng tranh Quốc Đạt ra đời. Em chuyên vẽ tranh sơn dầu, vẽ tranh trên tường... Nếu có dịp đi ngang Sa Đéc hãy ghé tham quan phòng tranh Quốc Đạt (tọa lạc số 24/5, đường Nguyễn Văn Trỗi, khóm Tân Bình, phường An Hòa, TP. Sa Đéc). Đạt sẽ rất vui khi được đón tiếp mọi người đến thưởng lãm những tác phẩm của mình.

Chị Liên tâm sự: “Dù bị khiếm khuyết nhưng con có ý chí vươn lên, ngoan hiền, biết suy nghĩ nên vợ chồng tôi rất vui. Đạt biết tiết kiệm trong chi tiêu; chịu khó, siêng năng, phụ giúp mẹ việc nội trợ”. Gần đây, Trần Quốc Đạt là 1 trong số 14 thanh niên tiêu biểu của Đồng Tháp được tuyên dương, khen thưởng trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Đất Sen hồng”.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn