Tết sớm ở Trường Sa

Cập nhật ngày: 19/01/2015 13:23:19

Hiện việc chuẩn bị đón Tết của cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) trên quần đảo Trường Sa hầu như đã sẵn sàng. Dù mọi thứ không thể phong phú như trong đất liền, nhưng Tết ở nơi đầu sóng, ngọn gió này vẫn rực sắc, ấm áp tình đồng đội, tình quân dân.


Anh Trung, người dân ở đảo Song Tử Tây trang hoàn
bàn thờ gia tiên chuẩn bị đón Tết

Anh Nguyễn Thành Trung cùng vợ và con tình nguyện ra đảo Song Tử Tây ở từ năm 2012. Năm nay là lần thứ ba gia đình anh Trung ăn Tết ở đảo. Hiện mọi thứ dùng trong ngày Tết đã sẵn sàng trong nhà anh Trung, vì nhờ người thân mua gửi tàu chở đoàn công tác đến thăm, chúc Tết các đảo trên quần đảo Trường Sa và quà của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân, tỉnh Khánh Hòa,... tặng nhân dịp chào xuân Ất Mùi 2015. “Ban đầu tôi nghĩ ăn Tết ở đảo chắc buồn lắm, nhưng lần đầu tiên ăn Tết trên đảo, tôi thấy rất vui, được các CB, CS tổ chức nhiều hoạt động rất sinh động, không khí Tết như ở đất liền” - anh Trung bộc bạch. Anh Võ Thanh Hải - Trạm trưởng Trạm Hải đăng đảo Song Tử Tây đã công tác ở nhiều trạm hải đăng trên quần đảo Trường Sa và nhiều năm ăn Tết trên đảo nói: “Nhiều người nghĩ Tết ở đảo cũng như ngày thường, nhưng không phải vậy. Tết ở đảo có có cái hay riêng, như không có hoa mai, hoa đào thật thì anh em vẽ, làm hoa giả, tổ chức làm bánh chưng, rồi quà của hậu phương, các cấp, các ngành,... và anh em trên đảo cũng đi chúc mừng năm mới lẫn nhau trong thời khắc chuyển từ năm cũ sang năm mới,... tạo nên một cái Tết xa nhà nhưng cũng đầy ý nghĩa”.


Cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca gói bánh chưng

Với nhiều hàng hóa Tết như ở đất liền, nhiều phần quà tết do đoàn công tác của cán bộ Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân đem ra và chương trình giao lưu văn nghệ mừng xuân Ất Mùi - 2015 giữa các phóng viên của nhiều cơ quan báo chí và CB, CS trên đảo Sơn Ca vào tối 14/1/2015 thì xem như Tết đã về trên đảo. Đêm giao lưu có lung linh ánh đèn chớp trên cành hoa mai, hoa đào (do các chiến sĩ làm), có thi gói bánh chưng nên mọi người đều thấy ấm áp, thiêng liêng như trong đêm giao thừa. Trung tá Bùi Xuân Lệ - Chính trị viên đảo Sơn Ca cho biết, ngoài chế độ Tết của cấp trên cho CB, CS và các lực lượng đóng quân trên đảo, các lực lượng trên đảo đã chủ động chăn nuôi thêm heo, gà, vịt và trồng các loại rau, quả để làm phong phú bữa ăn trong những ngày Tết. Về mặt tinh thần, đảo sẽ tổ chức cho CB, CS giao lưu văn nghệ, thể thao, thi chưng trái cây, mâm cơm tất niên, làm những cành mai, cành đào,... Tất cả nhằm tạo không khí đúng với Tết cổ truyền để CB, CS vui tươi, phấn khởi nhưng đảm bảo lành mạnh, tiết kiệm, đặc biệt không quên nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.


Cán bộ, chiến sĩ đảo Nam Yết làm chậu mai vàng

Ngày 16/1/2015, CB, CS Cụm Chiến đấu 1, đảo Nam Yết đã hoàn thành tác phẩm với nhánh cây mù u, được cắt cho các lá nhỏ lại và gắn những hoa mai vàng giả vào trông rất đẹp và lạ. Thượng tá Phạm Văn Lý - Chỉ Huy trưởng đảo Nam Yết nói: “Đảo là nhà nên mọi khi xuân về, mọi CB, CS đều chung tay để có cái Tết thật sự ý nghĩa. Ngay từ trước Tết một tháng, chúng tôi đã có kế hoạch đón Tết và phân công cụ thể về mặt vệ sinh môi trường, tạo cảnh quang sạch đẹp, chỉnh sửa các phương tiện nghe nhìn, tổ chức các hoạt động tinh thần nhằm tạo không khí Tết ấm áp, vui tươi để CB, CS vơi đi nỗi nhớ nhà. Các món quà Tết của các cấp, các đoàn thể,... không chỉ có giá trị về mặt vật chất mà còn có giá trị tinh thần rất lớn, góp phần làm cho CB, CS an tâm công tác, giữ vững chủ quyền biển đảo”.

Cả nước đang đón mùa xuân mới. Nơi tiền tiêu Trường Sa, các CB,CS vẫn luôn cảnh giác để đất liền có một mùa xuân trọn vẹn.

Thành Nam

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn