Tự nguyện hiến đất, dời nhà để làm đường

Cập nhật ngày: 01/08/2016 16:24:03

ĐTO - Đó là việc làm của chú Lê Văn Cò (ngụ ấp 1, xã Mỹ Trà, TP.Cao Lãnh) khi công trình đường giao thông nông thôn kinh Hội Đồng - cầu Mương Khai đi qua phần đất và nhà của mình.


Chú Lê Văn Cò

Chú Cò cho biết: Năm 2013, UBND xã họp lấy ý kiến và vận động người dân hiến đất để  xây dựng tuyến đường kinh Hội Đồng - cầu Mương Khai. Tuyến đường vừa là công trình phục vụ đi lại vừa là đê bao để bà con trong ấp sản xuất lúa vụ 3. Nhận thấy lợi ích từ công trình, chú Cò đã tiên phong, tự nguyện hiến gần 400m2 đất, cây trồng và trích số tiền trên 10 triệu đồng thuê thợ kéo dời nhà lùi vào trong cho tuyến đường đi qua (theo quy hoạch, tuyến đường trúng khoảng ½  ngôi nhà của chú). Chú Cò còn vận động anh, em và những người trong dòng họ sống trên địa bàn cùng nhau hiến đất để làm tuyến đường. Với việc làm này, UBDN xã đã mời chú vào Ban vận động giải phóng mặt bằng của công trình như một điển hình để vận động bà con trong ấp cùng thực hiện.

Đến nay, công trình đường kinh Hội Đồng - cầu Mương Khai đã cơ bản hoàn thành với chiều dài gần 2km, ngang 5m, nền lộ phủ cát cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của bà con trong vùng. Dự kiến, năm 2017, tuyến đường sẽ được đan hóa. Chú Cò chia sẻ: “Cái lợi cho cá nhân thì ai cũng cần, nhưng làm đường là để phục vụ bà con, góp phần phát triển kinh tế địa phương, trẻ con trong xóm đi học không còn vất vả khi đến mùa mưa. Vì lẽ đó, mình đâu thể chỉ vì lợi ích cá nhân mà quên đi cộng đồng, mình sống phải vì mọi người”.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn