Ước mơ thành hiện thực

Cập nhật ngày: 01/04/2015 06:11:58

Anh Phan Thanh Nhàn ở xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông có 6 người con, trước đây thuộc hộ nghèo do không có đất sản xuất. Năm 2010, gia đình anh có người con tên Phan Minh Cảnh đi làm việc ở Hàn Quốc, sau đó giúp gia đình thoát nghèo và trở nên khá giả.

Ngày tiễn con ra Sân bay Tân Sơn Nhất, anh Nhàn đã phải dùng cụm từ “nén đau thương” để cho con đi làm ăn ở xứ lạ, quê người. Bây giờ nhắc lại cụm từ đó, anh vừa thấy ngượng, vừa thấy vui và hãnh diện về quyết định cho con đi làm việc ở Hàn Quốc.

Ngày 27/3/2015, tôi và anh Trần Kim Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông cùng một số cán bộ huyện, Công ty xuất khẩu lao động (XKLĐ) Nhật Huy Khang và Đảng ủy, UBND xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông dự một buổi tọa đàm về hoạt động tuyên truyền đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo chủ trương và chính sách của tỉnh. Tại đây, anh Phan Thanh Nhàn cho biết, anh có 6 người con. Người con lớn tốt nghiệp đại học sư phạm, không tìm được việc làm, nên anh cưới vợ cho con. Rồi anh có cháu nội, gia đình càng thêm khó vì không biết làm gì để cải thiện cuộc sống. Bỗng dưng cơ hội đến, chú Tâm Bí thư Xã đoàn đến thông báo Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đồng Tháp có tuyển lao động đi XKLĐ Hàn Quốc. Nghe vậy, anh mừng lắm và hôm sau hai cha con tìm đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm đăng ký. Nhưng về nhà mấy đêm liền anh phải suy nghĩ chấp nhận xa con, rồi thuyết phục bà xã và nhất là vợ của con trai... “Tháng 8/2015 nầy, con tôi hết hợp đồng 4 năm 10 tháng, cháu sẽ về nước đúng hạn và sẽ đăng ký đi lại lần 2 tại Hàn Quốc hoặc ở Nhật Bản vì làm ở nước ngoài thu nhập cao, con tôi còn dư mỗi năm khoảng 250 triệu đồng sau khi trừ hết chi phí” - anh Nhàn nói.

Có thể xem đi XKLĐ là chúng ta đi làm việc xa hơn một chút so với làm ở trong tỉnh, ngoài tỉnh, nhưng cơ hội cho người đi XKLĐ đến rất nhiều, thu nhập hàng tháng cao hơn trong nước, nhất là cơ hội tìm được việc làm sau khi về nước, học được nhiều tiến bộ như Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan đã phát biểu: Chúng ta đi XKLĐ với tâm thế “Đi làm thuê, về làm chủ”. Mọi gia đình, thanh niên, kể cả những thanh niên có việc làm nếu thấy thu nhập còn thấp hãy để việc đó lại cho anh em không đủ điều kiện đi XKLĐ ở nhà làm, hãy mạnh dạn ra nước ngoài làm việc để tương lai được tốt đẹp hơn. Đi làm việc ở nước ngoài là động lực phát triển sự nghiệp của thanh niên.

Băng Sơn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn