Vét hầm nuôi cá, phát hiện... bom

Cập nhật ngày: 29/05/2016 15:59:03

Khoảng 9 giờ sáng ngày 27/5/2016, ông Huỳnh Văn Sự (ở tổ 29, ấp 2, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự thuê Ko-be vét hầm nuôi cá lóc cho gia đình. Gàu múc đất của chiếc Ko-be chạm phải một vật cứng nằm sâu trong đất sình. Tưởng là tấm đan, người điều khiển cho Ko-be đưa gàu lên cao và nện xuống thật mạnh để phá hủy nó. Cú đập mạnh khiến gàu múc đất lún sâu xuống sình. Khi giở gàu lên, anh lái xe và mọi người hoảng hốt khi thấy một trái bom đang treo lủng lẳng bên dưới gàu.


Trái bom gần nhà ông Sự

Trước sự việc quá bất ngờ, anh lái Ko-be chỉ kịp đưa cái gàu vào bờ hầm, hạ xuống để trái bom rơi nhẹ ra rồi tắt máy xe và... bỏ chạy!

Được biết, gia đình ông Sự đã báo sự việc trên với chính quyền địa phương. Hiện tại, bà con ở nơi đây rất bất an, lo lắng, bởi vị trí của trái bom chỉ cách vách nhà của ông Sự có vài thước, xung quanh đó rất nhiều nhà dân.

Người dân mong lực lượng chức năng nhanh chóng xử lý trái bom, để mọi người yên tâm lao động, sinh hoạt.

Hậu Nghệ

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn