Phóng sự ảnh

Vượt lên số phận

Cập nhật ngày: 29/12/2020 05:55:45

ĐTO - Nhiều người sinh ra không may mắn khi cơ thể bị khuyết tật. Tuy nhiên, không vì vậy mà họ lại buông xuôi, phó mặc cho số phận. Từ chỗ bi quan và bế tắc, họ đã vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.


Võ Ngọc Đèo luôn lạc quan, tin tưởng vào tương lai tươi đẹp phía trước

Võ Ngọc Đèo là một điển hình như thế. Đèo sinh năm 2002, là con lớn của anh Võ Ngọc Huyền và chị Lê Thị Thắm ngụ xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò. Khi vừa sinh ra, Đèo đã có thân hình “dị thường”, cột sống cong vẹo nghiên về một bên, chỉ nặng khoảng 2kg, em được chẩn đoán mắc bệnh vẹo cột sống bẩm sinh. Dù gia đình cố gắng chữa trị nhưng bệnh không khỏi, căn bệnh quái ác làm cuộc sống của em gặp rất nhiều khó khăn, từ việc di chuyển, sinh hoạt...


Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đèo vẫn không ngừng vươn lên chinh phục tri thức

18 tuổi nhưng thân hình Đèo nhỏ xíu, chỉ cao 0,8m, nặng 24kg. Thế nhưng, không khuất phục trước số phận, em Đèo đã cố gắng rèn luyện, kiên trì để đôi tay có thể cầm viết đến trường và suốt 12 năm học phổ thông luôn đạt thành tích khá, giỏi. Không dừng lại ở đó, bằng sự cố gắng bền bỉ, tinh thần hiếu học đã giúp Võ Ngọc Đèo vượt qua giới hạn khiếm khuyết thân thể để thực hiện ước mơ trở thành sinh viên ngành Công nghệ thông tin 2020, Trường Đại học Đồng Tháp.


Tình yêu thương của gia đình chính là nguồn động lực giúp em Đèo dũng cảm vượt qua khó khăn trong cuộc đời

Hiện Võ Ngọc Đèo đang nỗ lực học tập, mong muốn sẽ trở thành kỹ sư tin học và hy vọng sau khi ra trường có việc làm ổn định để trở thành người có ích cho xã hội. Nhiều thầy cô, bạn bè ở Trường Đại học Đồng Tháp nhận xét, Đèo là một tấm gương sáng về ý chí và sự phấn đấu vươn lên trong học tập, hòa đồng với các bạn cùng lớp. Bản thân Đèo gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, tuy nhiên rất bản lĩnh, chủ động làm mọi việc, hạn chế nhờ bạn bè giúp đỡ.


Ba là người luôn đồng hành, giúp em vượt qua khó khăn

Đều đặn mỗi ngày khoảng 6 giờ sáng, Đèo được ba chở đi học, trưa em qua thư viện trường đọc sách và tranh thủ nghỉ ngơi, cuối buổi chiều ba lại đón em về. Trong suốt những năm học phổ thông đến tận bây giờ, ba là người đồng hành cùng em. Đèo chia sẻ: “Em không ngừng phấn đấu trong học tập, để sau này có thể làm được điều gì đó có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Tình yêu thương của gia đình chính là động lực giúp em vượt qua khó khăn”.


Trong hành trình chinh phục  tri thức, ngoài sự động viên của gia đình, Đèo luôn có thầy cô, bạn bè đồng hành, sẻ chia

Võ Ngọc Đèo đã lan truyền nghị lực sống không đầu hàng số phận, mà không phải ai rơi vào hoàn cảnh này đều có thể vượt qua khó khăn của cuộc đời. Thật đáng quí và trân trọng biết bao khi ước mơ được thắp lên từ ý chí không cam chịu số phận.

KIM NGÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn