Hũ gạo tình thương ở Đồn biên phòng

Cập nhật ngày: 28/11/2012 13:31:33

Thực hiện hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cấp ủy, chỉ huy các Đồn biên phòng tham mưu đề xuất với chính quyền địa phương và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiến hành khảo sát địa bàn, lựa chọn một số hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để lập hũ gạo tình thương nhằm hỗ trợ giúp các cụ già giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.


Tiêu biểu trong phong trào này là Đồn biên phòng Thông Bình và Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước. Đồng chí Nguyễn Vũ Hợp - Chính trị viên phó Đồn biên phòng Thông Bình cho biết: Đơn vị đã lập hũ gạo tình thương từ năm 2008, mấy năm trước chỉ hỗ trợ được 2 hộ, thời gian gần đây hỗ trợ 3 hộ, mỗi hộ được tặng 15kg gạo/tháng.

Đồng chí thượng úy Trương Văn Thi - Chính trị viên phó Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước cũng cho biết, đơn vị lập được hũ gạo tình thương từ tháng 6/2012, để tặng gạo cho 5 cụ già neo đơn, không nơi nương tựa, mỗi cụ 15kg/tháng. Ngoài ra, đơn vị còn trích quỹ vốn tăng gia sản xuất biếu mỗi cụ 200.000 đồng/tháng.

Chúng tôi đến Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước trong lúc trực ban đơn vị và tổ anh nuôi đang đóng gói gạo vào bao 15kg để mang tặng cho các cụ.

Ấn tượng nhất trong chuyến đi là tại nhà cụ Mai Thị Thập (75 tuổi) ngụ ấp 2, xã Thường Phước 1. Cụ sống một mình nhiều năm nay, chủ yếu nhờ vào bà con chòm xóm và địa phương giúp đỡ. Căn nhà sàn khoảng trên 10m2 đã xuống cấp, ngoài chiếc bàn nhỏ cũ kỹ để thờ tổ tiên, khoảng trống còn lại chỉ đủ chỗ cho 4 người ngồi, các thành viên khác trong đoàn phải đứng xung quanh phía dưới, nhưng chúng tôi cảm thấy rất ấm áp tình người qua những lời động viên thăm hỏi ân cần của đoàn giành cho cụ.

Những đóng góp thiết thực của 2 Đồn biên phòng Thông Bình, Thường Phước đã được Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp ghi nhận và biểu dương. Đây là mô hình sẽ được tuyên truyền, nhân rộng trong thời gian tới.

Nguyễn Phú Quý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn