Cô thủ khoa vượt khó

Cập nhật ngày: 24/10/2012 14:36:55

Dù sống trong gia đình đặc biệt khó khăn, nhưng Bùi Thị Huyền Trân (Sinh năm 1993) ngụ ấp 1, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh vẫn luôn nỗ lực vượt khó học giỏi. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2012 vừa qua, Huyền Trân đỗ thủ khoa vào trường Đại học Đồng Tháp với tổng số 23 điểm (khối C).


Bùi Thị Huyền Trân tại Trường Đại học Đồng Tháp

Huyền Trân đang là sinh viên năm nhất chuyên ngành Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Đồng Tháp. Tiếp xúc với tôi, Trân nhỏ nhẹ kể: “Em vào học đại học, ở nhà cha em cực quá. Cha đi làm phụ hồ ngày được khoảng 100 ngàn đồng nhưng phải lo cho ông bà ngoại, nuôi em và đứa em đang đi học. Em phải cố gắng học để không phụ lòng cha”.

Nghèo, không ruộng đất, gia đình Trân về sống chung nhà ông bà ngoại. Hàng ngày, để lo cho cả nhà, cha mẹ Trân phải đi làm thuê cuộc sống cơ cực cứ bám lấy gia đình. Thương cha mẹ vất vả, Trân luôn tự nhủ sẽ học thật giỏi để sau này phụ giúp cha mẹ. Trong giờ học trên lớp, Trân chăm chỉ nghe thầy cô giảng bài, về nhà em chịu khó học bài và làm bài đầy đủ. Với nỗ lực của mình, trong những năm học cấp 2, cấp 3 Huyền Trân luôn là học sinh khá giỏi.

Với Trân, trong các môn học em thích học nhất môn Văn vì nó giúp em bộc lộ hết tâm tư, tình cảm của mình, đồng thời “khám phá” được nhiều cái hay cái đẹp về tình người, cách đối nhân xử thế ở đời. Tuy nhiên, Trân học giỏi nhất là môn Lịch sử, trong các kỳ thi học kỳ, thi tốt nghiệp THPT 2012 em đều đạt điểm 10 môn Sử. Trong kỳ thi đại học 2012 vào trường Đại học Đồng Tháp, Huyền Trân đạt tổng cộng 23 điểm (đã làm tròn - khối C) với điểm số các môn: Văn 7,25 điểm; Sử 7,25 điểm và Địa 8,25 điểm và trở thành thủ khoa của trường. Huyền Trân tâm sự: “Nghe tin em đỗ thủ khoa vào Trường Đại học Đồng Tháp, gia đình em ai cũng khóc vì vui mừng”.

Huyền Trân cho hay, em chọn ngành sư phạm vì đó là ước mơ từ nhỏ. Hình ảnh người thầy trong em bao giờ cũng đẹp và thiêng liêng. Trân tâm sự, em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để trở thành giáo viên. Sau này, ngoài giúp đỡ gia đình nếu có điều kiện em sẽ giúp đỡ các trẻ em nghèo, những trẻ em vất vả như mình”.

Dù phía trước vẫn còn chặng đường dài phấn đấu để trở thành cô giáo giỏi trong tương lai nhưng với nghị lực vươn lên của bản thân, tin rằng Bùi Thị Huyền Trân sẽ “chạm” vào điều ước của mình.

P.Thuận

< Trở về trang trước
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
  • thuy hang - vothuyhang08b@gmail.com
  • Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng tôi tin em sẽ vượt qua được tất cả vì em có một niềm tin rất mãnh liệt và một ý chí cao cả. Chúc em học tốt và thực hiện được ước mơ của mình.
 
Gửi bình luận của bạn