Mê viết chữ đẹp

Cập nhật ngày: 09/12/2015 13:02:49

Trong cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” cấp tỉnh; cấp khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức tại tỉnh Bến Tre vừa qua, em Lê Tường Thụy, lớp 9A1, Trường THCS Lưu Văn Lang, TP.Sa Đéc đạt giải Nhất cuộc thi cấp tỉnh; giải Tư khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và em Huỳnh Phạm Diễm Quỳnh, lớp 7/2, Trường THCS Thị trấn Lấp Vò cũng đã xuất sắc đạt giải Nhì cấp tỉnh và giải Tư cấp khu vực ĐBSCL năm 2015. Đây là hai học sinh có thành tích học tập tốt, chung niềm đam mê chữ viết, yêu thích môn Văn.

* Lê Tường Thụy: “Nét chữ thể hiện tính cách mỗi người...”


Lê Tường Thụy

Thành công của Tường Thụy xuất phát từ niềm đam mê viết chữ, đọc sách. Vốn yêu thích chữ viết từ nhỏ, nên khi tham gia những cuộc thi viết chữ đẹp, Tường Thụy có sự chuẩn bị tốt. Thụy chia sẻ: “Rèn chữ viết giúp tính cách em điềm tĩnh, thận trọng hơn. Năm lớp 7, em cũng đã tham dự cuộc thi “Văn hay chữ tốt” và đạt giải. Chính vì vậy, mỗi năm dự thi em đều chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngoài giờ học chính khóa trong lớp, ở nhà em đều dành 30 phút để luyện chữ viết. Để có được vốn sống, tri thức, em thường đọc sách. Những quyển sách giúp em diễn đạt tốt hơn khi viết văn nghị luận; gợi cảm hứng để em diễn đạt bài thi ở kỳ thi cấp tỉnh, cấp khu vực...”. Thành công của Thụy tại cuộc thi cấp tỉnh, khu vực là thành quả một thời gian dài nỗ lực không mệt mỏi. Thụy cho biết thêm: “Đạt được kết quả như hôm nay, em rất cám ơn thầy, cô Trường THCS Lưu Văn Lang đã hướng dẫn em tận tình, cũng như sự động viên của gia đình, bạn bè...”.

* Huỳnh Phạm Diễm Quỳnh: “Chữ viết đẹp giúp em dễ học bài, dễ thuộc bài hơn...”


Huỳnh Phạm Diễm Quỳnh

Tiếp xúc với Quỳnh, nhiều người có ấn tượng tốt, bởi em ngoan, lễ phép, hiền lành. Mẹ bị bệnh mất sớm, Quỳnh sống với bà nội, ba và em trai. Thiếu tình thương của mẹ, ba bận công tác, hàng ngày 2 chị em quan tâm, thương yêu nhau. Vượt qua hoàn cảnh, em luôn chăm chỉ, siêng năng và học tập tốt. Em đến với niềm đam mê viết chữ đẹp từ lớp 1. Nhiều năm qua, mỗi ngày, Quỳnh đều dành 1 giờ để luyện viết chữ. Quỳnh chia sẻ: “Những lúc rảnh rỗi, em thường mang tập ra luyện chữ. Ở trường, giờ ra chơi, em lên thư viện mượn sách đọc thêm. Trong kỳ thi vòng tỉnh vừa qua, đề thi nói về gia đình, em đã liên tưởng về gia đình của mình. Khi viết, em đã ước mong sao cho những đứa bé trên đời này không phải sống mồ côi...”.

Để vượt qua các thí sinh dự thi đến từ các địa phương, Quỳnh đã “khổ luyện” chữ viết, luyện văn theo hướng dẫn tận tình của cô giáo Huỳnh Thị Bích Nhung. Cô giáo Nhung đã cho đề ôn tập để em luyện tập mỗi tuần. Thầy Nguyễn Trung Tấn - Giáo viên tổng phụ trách đội Trường THCS Thị trấn Lấp Vò cho biết: “Quỳnh học tập, đạo đức rất tốt. Em siêng năng chăm chỉ và đem về thành tích tốt, vinh dự cho trường...”. Chia sẻ những mơ ước trong tương lai, Quỳnh cho biết: “Em sẽ cố gắng học thật tốt, luyện chữ, đọc sách để viết văn hay hơn. Em ước mơ khi lớn lên làm bác sĩ để trị bệnh cho mọi người...”.

C.Phường

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn