Đã phạm tội, không thể trốn thoát

Cập nhật ngày: 26/10/2012 05:28:56

Năm 1997, khi đang sinh sống bằng nghề mua bán tạp hóa tại chợ Tam Nông, dù chưa đủ tiền mua nhà nhưng Võ Thị Lước (SN 1963) lại vay mượn tiền, vàng của người khác để mua căn nhà 1 trệt, 1 lầu. Đồng thời, Lước còn vay, mượn thêm tiền, vàng của nhiều người khác để làm vốn mở rộng việc mua bán. Ngoài ra, Lước còn đứng ra tổ chức, làm chủ nhiều dây hụi để hưởng huê hồng kiếm thêm thu nhập.


Bị cáo Lước nghe tuyên án

Tuy nhiên, việc mua bán và làm chủ hụi của Lước không được suôn sẻ như dự tính, nhiều người mua hàng tạp hóa thiếu tiền không trả, hốt hụi xong không đóng hụi chết. Lợi nhuận thu được từ việc mua bán không đủ để trả các khoản nợ đã vay mượn, nên vào cuối năm 1998 Võ Thị Lước bỏ trốn. Sau đó, nhiều người đã gửi đơn kiện Võ Thị Lước, cơ quan chức năng điều tra vụ việc và quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã Võ Thị Lước.

Sau thời gian lẩn trốn sang Campuchia, đến tháng 8/2012 Võ Thị Lước trở về nước đầu thú với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Kết quả điều tra cho thấy trong khoảng thời gian từ năm 1995 - 1998, Võ Thị Lước đã lợi dụng sự quen biết và tín nhiệm để vay, mượn tiền, vàng của nhiều người để sử dụng cho mục đích cá nhân, chi trả một phần vốn, lãi đã vay trước đó, rồi bỏ trốn. Tính đến thời điểm bỏ trốn (tháng 11/1998), Võ Thị Lước đã vay, mượn rồi chiếm đoạt của 42 người với số tiền hơn 590 triệu đồng và 56 chỉ vàng 24K. Trong quá trình điều tra, Võ Thị Lước đã bán căn nhà để bồi thường cho các bị hại.

Mới đây, TAND tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm và xử phạt Võ Thị Lước 3 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân (theo Điều 158 BLHS năm 1985).

N.A

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn