“Anti-Barca” là cả một “nghệ thuật”

Cập nhật ngày: 23/02/2013 09:11:44

Rossoneri là đội chơi tốt hơn đêm qua, họ đã phòng thủ hợp lý để hạn chế đến mức thấp nhất những kẽ hở và cơ hội cho các tiền đạo nguy hiểm của đội bóng xứ Catalonia tung hoành. Và khi có cơ hội, dù chỉ là một cơ hội rất mờ nhạt, rất nhỏ nhoi, toàn đội Milan đều đầu tư toàn bộ sức lực của mình để biến những “đốm lửa” heo hắt ấy thành các cơn bão lửa đủ sức thiêu rụi Barca. Đó là cái gọi là "nghệ thuật anti-Barca".


Anti-Barca...

Để “anti-Barca” thành công, trước hết, bạn cần phải phòng thủ tốt. Điều đó đã không còn là một bí mật từ hồi năm ngoái, khi Chelsea chơi phòng ngự tiêu cực, đổ hai, ba bức tường bê tông trước khung thành Cech và chiến thắng nhờ những quả penalty và những đường phản công bất ngờ.

Năm nay, AC Milan đã đưa “nghệ thuật” ấy lên một tầm cao mới, khi họ không những phòng thủ chặt chẽ và tích cực, mà còn biết phản công mạnh mẽ, biết lợi dụng từng sai lầm dù là nhỏ nhất của đối phương để chiến thắng.

Cái thời của “catenacio”, chiến thuật phòng ngự đổ bê tông đã thành “thương hiệu” của Inter Milan thập niên 1950-1960 đã qua từ lâu rồi, và đêm qua, ở nửa đỏ thành Milan là một kiểu phòng ngự khác. Họ bố trí 6,7 cầu thủ trước cầu môn, di chuyển và điều động bóng thông minh, chực chờ cơ hội phản công chứ không chỉ chăm chăm không để lọt lưới như chiến thuật cực đoan năm xưa.

AC Milan đã chứng minh được một “định lý” trong trong bóng đá hiện đại: nếu bạn biết cách điều động bóng thông minh, có một dàn cầu thủ đồng đều và gắn bó, cộng với tinh thần thi đấu tích cực, bạn có thể chiến thắng bất kỳ ai, dù cho kẻ đó có là đội bóng vĩ đại nhất mọi thời đại đi chăng nữa.

Và “tinh thần thi đấu” chính là vế còn lại của phương trình “anti-Barca”. Dễ thấy rằng đêm qua, rất ít khi AC Milan có bóng mà họ lại xử lý hời hợt hay khi họ có cơ hội mà lại không tận dụng hết sức mình. “Hết sức mình” ở đây đồng nghĩa với việc chiến đấu quả cảm với thái độ không nhát sợ trước Barcelona, một điều không thường thấy trong bóng đá ngày nay. Bởi ai cũng thấy rằng đến Real Madrid, đội bóng duy nhất được xem là có khả năng ngáng đường Barca hiện tại, cũng thường không dám chơi đôi công với đội bóng xứ Catalonia vì ngại hàng công “khủng bố” của họ.

Đêm qua AC Milan chơi phòng ngự với thái độ nhũn nhặn của một kẻ bề dưới, nhưng khi mỗi khi phản công, họ đều chiến đấu với tư thế và ý chí hừng hực của một đội bóng bề trên đang hăm hở “ăn tươi nuốt sống” đối phương. Đó cũng là phương pháp mà Real Sociedad đã dùng để “anti-Barca” ở La Liga mùa này, khi ở những phút cuối, họ nhất quyết không chịu chấp nhận một trận hoà, không chịu chấp nhận một thái độ tiêu cực, và cuối cùng cũng đã có được trận thắng xứng đáng.

... và Barca

Đại bại trước AC Milan xem ra là một việc có lợi hơn là có hại cho Barcelona lúc này. Hẳn ai cũng nhớ khoảng thời gian 2005-2006 dưới thời HLV Frank Rijkaard, khi Barcelona lúc đó cũng “vô đối” như hiện tại và đạt được không ít danh hiệu với bộ ba “hàng khủng” Ronaldinho, Deco và Rafael Marquez. Tuy nhiên, họ lại ngủ quên trên chiến thắng và tiệc tùng liên miên, khiến phong độ toàn đội dần giảm sút. Đến khi Pep Guardiola lên nắm quyền năm 2008, việc đầu tiên ông làm là “khử” ba công thần kể trên, qua đó khiến không khí trong phòng thay đồ của Barcelona trở nên tích cực gấp nhiều lần.

Từ đó, đội bóng xứ Catalonia đã chiến đấu không mệt mỏi vì danh dự mỗi khi ra sân, lưu giữ và phát triển lối chơi tiki taka thành một nghệ thuật vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá, cũng như đè bẹp mọi đối thủ mà họ gặp với sự áp đảo hoàn toàn khiến đối phương phải tâm phục khẩu phục. Đêm qua, tất cả những nhân tố quan trọng nhất của đội hình từng giành 6 danh hiệu quan trọng vẫn còn nguyên đó, chỉ có cái duy nhất vẫn còn nằm trong vòng nghi vấn là khát khao chiến thắng của họ. Liệu đây vẫn là một Barca đầy kiêu hãnh của ngày trước, hay chỉ là một cái vỏ vô hồn và lạnh lẽo của một con mãnh long từng một thời bất khả chiến bại?

Trận lượt về sẽ làm sáng tỏ tất cả. Và giờ đây, cả thế giới đang ngóng từng ngày để kiếm chứng lời thách thức ngạo nghễ mà Gerard Pique đã đưa ra với tập thể AC Milan sau trận đấu: “Đó là một kết quả tồi, chúng tôi biết vậy, nhưng chúng tôi sẽ đảo ngược tình thế. Bóng chạm tay trong bàn thắng đầu tiên? Quên đi. Trọng tài mắc sai lầm liên tục? Không hề gì. Chúng tôi là FC Barcelona và chúng tôi có thể đảo ngược mọi tình thế, dù có khó khăn đến đâu đi nữa. Chúng tôi có thể làm được bất cứ điều gì ở Nou Camp”.

(Theo TinTheThao)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn