Milan - Barcelona: 2-0
Tuyệt vời Rossoneri

Cập nhật ngày: 21/02/2013 06:35:11

Một thế trận phòng ngự hợp lý đã giúp Milan có được chiến thắng 2-0 cực kỳ thuyết phục trước Barcelona tại vòng Knock-out Champions League năm nay.

Trước khi bước vào trận lượt đi tại vòng 1/8 lần này, đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho thầy trò HLV Allegri về việc làm thế nào để khắc chế đội bóng mạnh nhất hành tinh vào thời điểm hiện tại, Barcelona, và đặc biệt là làm sao "bắt chết" Messi, người đã ghi bàn trong 17 trận liên tiếp cho đội bóng của Tây Ban Nha. Và ngay từ khi trọng tài Thomson cho trận đấu tại San Siro bắt đầu, câu trả lời mà Rossoneri đã lập tức được hé mở.


Cũng giống Barca, Messi đã hoàn toàn gục ngã tại San Siro

Thay vì cử hai người theo sát Messi như dự đoán của nhiều người, HLV Allegri đã chỉ đạo các học trò áp dụng lối chơi phòng ngự theo khu vực, và trên hết là phải luôn đảm bảo được cự ly đội hình giữa các vị trí hợp lý. Trong đó vai trò của Ambrosini và Muntari là quan trọng nhất, vì họ chính là hai chiếc máy quét của đội chủ nhà ở khu vực giữa sân, những người có nhiệm vụ chia cắt sự liên lạc giữa Xavi và tuyến trên.

Chính nhờ lối chơi áp sát và phòng thủ rất khoa học này, cũng như việc không ngại va chạm, các cầu thủ Milan đã buộc những Messi, Xavi, Iniesta,... phải trải qua 45 phút thi đấu cực kỳ đáng thất vọng tại Italia. Vì đơn giản họ chẳng tạo được lấy một cơ hội thật sự nguy hiểm nào về phía khung thành của Abbiati. Có chăng đi nữa, thì đó chỉ là những nỗ lực đi bóng cá nhân bất thành của Messi, hay cú sút vô thưởng vô phạt từ rất xa của Xavi.

Ấn tượng hơn, dù chẳng mấy khi tiếp cận được khung thành của đối phương, nhưng mỗi lần các cầu thủ áo sọc đỏ-đen làm được điều này, thì đó lại là một lần họ khiến các CĐV của Barca phải thót tim, khi buộc phải chứng kiến những tình huống bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc của El Shaarawy hay Boateng có được trong hiệp đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp đấu thứ hai, khi HLV Roura vẫn chưa thể tìm ra cách cải thiện sự bế tắc của các học trò, thì ông đã nhanh chóng nhận lấy một "đòn đánh" cực đau từ đội chủ nhà với bàn thắng mở tỷ số của Boateng từ một tình huống dàn xếp đá phạt ở phút 57. Và sẽ là ấm ức hơn cho những ai yêu mến Barca, vì nếu xem lại pha quay chậm, thì có vẻ như trước khi tiền vệ người Ghana thực hiện cú dứt điểm, thì trung vệ Zapata đã để bóng chạm tay sau cú sút của Montolivo.
Có được bàn thắng, thế trận phòng ngự phản công của Milan tiếp tục được phát huy hết công suất. Và điều gì đến cũng đã đến, khi mà đội khách tỏ ra quá nóng vội trong việc tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, thì một lần nữa họ lại để lộ ra sơ hở nơi hàng phòng ngự. Tận dụng điều này vào phút 81, bộ đôi Niang-El Shaarawy đã có một tình huống phối hợp rất hay, giúp cho Muntari có được một vị trí vô cùng thoải mái trong vòng cấm để mang về bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho Milan.

Dẫu biết Nou Camp chưa bao giờ là một nơi lý tưởng cho những đội bóng phải làm khách tại đây, nhưng với 2 bàn thắng có được trong trận đấu này, quả thật Milan đang có một lợi thế không nhỏ trước khi bước vào trận lượt về tại Tây Ban Nha vào tháng sau.

(Theo TinTheThao)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn