Ba Lan - Hy Lạp: Chờ “Đại bàng trắng” tung cánh

Cập nhật ngày: 08/06/2012 13:35:45

23 giờ đêm nay (giờ Việt Nam), trận đấu Ba Lan và Hy Lạp sẽ mở đầu cho Euro 2012. Lợi thế sân nhà, phong độ tốt, thành tích đối đầu vượt trội, hàng triệu con tim Ba Lan đang tin tưởng “Đại bàng trắng” sẽ tung cao đôi cánh đêm nay.

Nếu so sánh về bảng thành tích, Ba Lan không thể bằng được Hy Lạp, khi đội khách của trận cầu đêm nay đã từng là nhà vô địch châu Âu (2004). Tuy nhiên, có lẽ cũng khó có thể nói rằng Ba Lan được đánh giá yếu hơn đối phương trong trận cầu ra mắt đêm nay. Ngoài thành tích đối đầu vượt trội, sân nhà đã giúp cho Ba Lan có lợi thế đó.


Ba Lan đang được kỳ vọng sẽ có một kỳ Euro thành công trên sân nhà

Việc được đăng cai Euro 2012 đã mang đến cho Ba Lan kỳ Euro thứ 2 liên tiếp, đội bóng này lần đầu tiên góp mặt tại Euro cách đây 4 năm, và khi đó họ nằm cùng bảng với Đức, Áo và Croatia. Dù được đánh giá là nhân tố có thể gây bất ngờ, nhưng thày trò Leo Beenhakker đã thi đấu không tốt, sau 3 trận họ chỉ có 1 trận hòa và đứng cuối bảng đấu.

Sau 4 năm đội tuyển Ba Lan giờ đây đã có những sự thay đổi rất mạnh mẽ. Có thể tài năng của huấn luyện viên Franciszek Smuda không được đánh giá cao như “phù thủy” Beenhakker, nhưng về mặt cầu thủ, “Đại bàng trắng” giờ đây đang có được một tập hợp cầu thủ tài năng, đáng chú nhất là bộ 3 cầu thủ đang thi đấu cho Dortmund, đội đã đăng quang 2 mùa liên tiếp tại Bundesliga, Piszczek, Blaszczykowski và Lewandowski.

Dù không phải thi đấu vòng loại, nhưng những trận đấu giao hữu của Ba Lan trong thời gian gần đây khá tốt. Smuda đã đem đến sự thay đổi trong lối chơi cho tuyển Ba Lan, và sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 như hiện nay đang được Ba Lan vận hành khá nhuần nhuyễn. Trong loạt trận giao hữu trước thềm Euro, Ba Lan đá 3 trận và đều giành cả 3 chiến thắng.

Xa hơn về trước, hồi đầu năm họ cũng đã hòa BĐN trong một trận đấu mà Ba Lan mới là đội chơi hay hơn. Dù các trận đấu giao hữu không nói lên điều gì, song qua đó cũng một phần lối chơi, sức mạnh của các đội bóng được phô diễn. Và có thể nói ngoài lợi thế thi đấu trên sân nhà, phong độ của Ba Lan hiện tại cũng đang rất thăng hoa, 4 trận gần nhất không đội nào xuyên thủng được mành lưới của “Đại bàng trắng”.

Ba Lan đang cho thấy khát vọng lớn của đội bóng này ở Euro 2012, trong khi đó Hy Lạp sau thành công vang dội ở Euro 2004 thì trong những giải đấu gần đây đã trở lại với “bộ mặt thật” của họ. Hy Lạp đăng quang Euro 2004 trong sự ngỡ ngàng không chỉ của châu Âu mà còn cả của thế giới túc cầu. Tuy nhiên, đó được xem là chiến thắng của sự may mắn, của tinh thần và lối đá tử thủ đến cùng.

Sau chiến công chấn động địa cầu ấy, Hy Lạp thậm chí còn không vượt qua nổi vòng loại của World Cup 2006. Còn tại Euro 2008, Hy Lạp trở thành đội đứng bét nhất trong 16 đội tham dự Euro, đội bóng này thua cả 3 trận, ghi được 1 bàn và thủng lưới 5 bàn. Một thành tích tệ hại chưa từng có đối trong lịch sử Euro đối với đội mang danh ĐKVĐ.

Từ khi Fernando Santos lên dẫn dắt tuyển Hy Lạp thay thế cho “Vua” Otto Rehhagen, ông vẫn duy trì lối đá chặt chẽ cho đội tuyển này. Dễ dàng nhận ra trong đội hình Hy Lạp không hề có những ngôi sao sáng, những cầu thủ nổi bật của đội bóng này như Gekas, Samaras, Karagounis đều chưa thể xếp vào hàng sao sáng trong làng bóng đá châu lục.

Và thành tích mà Hy Lạp có được ở vòng loại Euro2012 (nhất bảng F) có được vẫn là dựa trên một lối chơi kỷ luật tốt mà Santos kế thừa từ người tiền nhiệm. Những trận giao hữu trước thêm Euro 2012, dù đều có được các chiến thắng nhưng tuyển Hy Lạp vẫn chưa thể hiện được nhiều khi đều cùng có chiến thắng mong manh 1-0.

Ngoài yếu tố phải thi đấu trên sân khách, điểm bất lợi cho Hy Lạp ở trận gặp Ba Lan nữa là thành tích đối đầu giữa hai đội. Trong lịch sử Ba Lan từng thi đấu với Hy Lạp 15 trận, họ thắng 10, hòa 2 và thua 3. Với thành tích đối đầu như vậy, có lẽ hàng vạn khán giả tại sân vận động quốc gia Ba Lan đêm nay đang rât tin tưởng vào việc “Đại bàng trắng” sẽ tung cánh.

ĐH (Theo Phù Sa-dantri)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn