QPR - Man United: 0-2
Tuyệt phẩm của Rafael giúp M.U bỏ xa M.C đến 15 điểm

Cập nhật ngày: 24/02/2013 08:51:08

Không cần bung ra 100% sức lực, không cần dồn dập tấn công; Man United vẫn giành chiến thắng khá dễ dàng trước QPR ngay tại Loftus Road để nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ 2 - Man City lên thành 15 điểm.


Nhận thấy rõ sự nguy hiểm của 'con thú bị dồn vào chân tường' QPR, Quỷ đỏ đã nhập cuộc chậm rãi và đầy cẩn trọng. Trong khoảng 10 phút đầu, chính đội chủ nhà mới chiếm thế chủ động và kiểm soát bóng nhiều hơn.

Sau khởi đầu chệch choạc, M.U dần thể hiện sức mạnh của đội đang đứng đầu BXH Premier League. Cơ hội dần đến với các học trò của Sir Alex dù những miếng đánh của họ cũng không lấy gì làm sắc nét. Phút 17, từ pha tạt bóng của Young, Chicharito có cú đánh đầu ngược nguy hiểm buộc thủ thành Cesar phải vất vả cản phá.

Phút 23, sau cú sút của Van Persie, bóng bay đến đúng tầm băng lên của Rafael. Hậu vệ trẻ người Brazil không ngần ngại tung ra pha nã đại bác tầm xa tuyệt đẹp đưa bóng vào góc xa khiến Cesar không thể làm gì hơn ngoài việc vào lưới nhặt bóng.

Quỷ đỏ đã không mất quá nhiều sức để có được lợi thế dẫn bàn 1-0 trước khi hiệp 1 kết thúc. Một điều đáng tiếc với họ là tay săn bàn chủ lực Van Persie dính chấn thương ở phút 41 và phải nhường chỗ cho Welbeck.

Dễ dàng nhận ra QPR quá yếu để có thể làm gì được trước lối chơi khó chịu của đội khách. Taraabt dù thi đấu nỗ lực nhưng lối chơi cá nhân của anh không thể vực dậy được một tập thể rời rạc. Sau giờ nghỉ, HLV Redknapp đã có sự thay đổi nhân sự nhưng cũng không mang đến sự hiệu quả. Dường như cả hiệp 2, QPR chỉ tạo ra được 1 cơ hội đáng kể, đó là cú sút bị De Gea xuất sắc cản phá của Remy.

Ngược lại, M.U dù chơi thong thả nhưng các tình huống nguy hiểm cứ lần lượt đến với họ. Phút 74, Rooney không lâu sau khi vào sân có cú sút đập trung hậu vệ đội chủ nhà.

Phút 80, nhận đường chuyền của Nani, Giggs khôn khéo phá bẫy việt vị rồi lạnh lùng tung ra cú sút chéo góc bắt Cesar phải vào lưới nhặt bóng lần 2. Hai phút sau, lại là Giggs dứt điểm tinh tế đưa bóng bay vào góc xa rồi tìm đúng xà ngang bật ra.

Cứ thế, trận đấu trôi về phút cuối trong sự bất lực của thầy trò HLV Redknapp. Với thất bại 0-2 trên sân nhà, QPR vẫn lọt thỏm ở cuối BXH, trong khi đó, M.U vững vàng nơi ngôi đầu khi hơn đại kình địch M.C đến 15 điểm.

(Theo TinTheThao)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn