SHB Đà Nẵng lần đầu giành Siêu Cup QG

Cập nhật ngày: 24/02/2013 08:50:04

Có thể ví chiếc cúp vô địch hôm qua ngọt ngào như hương vị tình đầu của thầy trò Lê Huỳnh Đức, người hâm mộ Đà Nẵng và hơn thế nữa.


Danh hiệu Siêu cup QG lần đầu tiên mang đến niềm hứng khởi,
sự tự tin cho BHL, các cầu thủ SHB Đà Nẵng

Vui vì cảm xúc

Những hình ảnh ăn mừng của người Đà Nẵng hôm qua làm gợi nhớ đến khung cảnh kỳ vĩ cách đây 4 năm khi chiếc Cúp vô địch giải VĐQG mới cập bến sông Hàn sau 17 năm dài đằng đẵng. Ngôi vô địch V-League 2009 tính chất cũng như giá trị khác Siêu Cúp. Có điều, hương vị của niềm hạnh phúc thì chắc chắn tương đồng bởi sự chờ đợi, khao khát.

Cơn khát Siêu Cúp, thực sự đốt cháy thân nhiệt những người làm bóng đá Đà Nẵng trong mấy ngày qua. Có thể khẳng định, nếu SHB.ĐN không vô địch, họ mất đi rất nhiều thứ, nhất là niềm cảm hứng. Làm sao có thể tiêu hóa nổi sự hụt hẫng khi bộ sưu tập thành tích của SHB.ĐN chỉ thiếu mỗi Siêu Cúp QG. Giá trị của chiếc Cúp, dù chỉ đá một trận nằm ở chỗ đó. Thậm chí, nó có thể sánh với ngôi vô địch V-League 2012, về mặt ý nghĩa.

Ngay cả HLV Lê Huỳnh Đức, thời cầu thủ (đá cho CA.TPHCM- 2 lần đá Siêu Cúp QG) đến khi trở thành HLV tính ra đã 4 lần góp mặt nhưng đến nay mới biết thế nào là cảm giác vô địch Siêu Cúp. Thế nên, ông không giấu được niềm hân hoan, thậm chí còn làm dáng “khá kỹ” để các tay máy ghi lại những khoảnh khắc vui ngất trời, với những đứa con của mình.

Người Đà Nẵng đã có một buổi chiều trọn vẹn niềm vui. Một sự đợi chờ, một sự khởi đầu không còn gì mong đợi hơn.

Mừng về chuyên môn

SHB.ĐN chiến thắng là xứng đáng khi họ đá tốt hơn (về chuyên môn), quan trọng hơn là chất lửa bùng cháy, đấy là điều khác biệt so với đội khách. Không khó cảm nhận đoàn quân của HLV Lư Đình Tuấn còn lấn cấn cái đầu nên đội khách đã không thể hiện được phẩm chất của mình, dù sở hữu không ít cầu thủ chất lượng. XMXT. SG đá mờ nhạt, cách nhập cuộc trì trệ, sự cam chịu và buông xuôi thấy rõ sau bàn thứ 2, khiến cho sự thất vọng về đội bóng này dâng cao.

Vì thế, việc để thua 4 bàn, xem ra còn nhẹ. Đơn giản, bởi đây là một trong những trận đấu xuất sắc của SHB.ĐN. Lối chơi, phong cách đã làm nên thương hiệu của đội bóng sông Hàn vẫn được duy trì. Thái độ thi đấu của cầu thủ trong trận này đã bộc lộ sự “đói bóng”, khát khao thể hiện giá trị sau những biến động tiêu cực với bóng đá Việt Nam.

Niềm vui chuyên môn của SHB.ĐN còn nằm ở chỗ, đã có những vũ khí mới mẻ và tích cực. Trung vệ Cosmin có màn ra mắt ấn tượng với thể hình cao to, chơi đơn giản và khá chắc chắn. Đó là tiền đạo David, kỹ thuật hoàn hảo, nhãn quan chiến thuật tốt. Chính David đã có một đường chuyền nhạy cảm để Merlo ghi bàn, trước khi biểu diễn màn so-lo đẳng cấp qua hàng loạt cầu thủ đối phương rồi hạ gục Tấn Trường.

Sự hiện diện của David đã hình thành nên 3 mũi giáp công lợi hại của SHB.ĐN, chẳng khác gì đội bóng áo cam đá với 3 tiền đạo (cùng với Quốc Anh, Merlo). Quốc Anh dường như đã là con người khác hẳn, kể từ khi được gọi lên tuyển. Những động tác của anh bớt thừa thãi trong khi độ nhạy cảm ghi bàn đã được cải thiện vượt bậc. Ẩn số Merlo sau chấn thương đã có lời giải, không gì hoàn hảo hơn với một pha ghi bàn, một đường chuyền thành bàn.

SHB.ĐN đã có một buổi chiều tuyệt vời, xúc động. Hy vọng, họ tiếp tục phát huy được những tài sản vô giá để làm nên sự khác biệt với các đối thủ đang lần tìm lối ra trong cơn đại khủng hoảng.

(Theo TT&VH)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn