Cán bộ về hưu quan tâm đến hộ nghèo

Cập nhật ngày: 27/06/2012 13:55:22

Năm 1964, vừa tròn 14 tuổi Trần Kim Lân ở xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành vào lực lượng giải phóng quân. Sau đó, tham gia công tác ở nhiều đơn vị, lĩnh vực ở đồng bằng sông Cửu Long. Sau ngày miền Nam giải phóng 30-4, ông Lân có 11 năm làm nghĩa vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia. Sau một thời gian công tác lĩnh vực quân sự, dân sự, năm 2002 ông được nghỉ hưu. Ông là thương binh 2/4, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhất, được cấp trên công nhận danh hiệu 40 tuổi Đảng...


Do công tác xa nhà, mỗi năm ông chỉ được vài lần nghỉ phép về thăm gia đình, việc nhà đều do vợ ông đảm đang lo toan chu tất, trong đó nuôi dạy 4 người con ăn học nên người. Tuy vậy, ông vẫn thường khuyên dạy các con là phải luôn phấn đấu vượt qua những thử thách, cám dỗ, làm tốt bổn phận công dân, nhiệm vụ người cán bộ, công chức. Hiện các con ông đều có việc làm ổn định. Người con lớn hiện là giáo viên dạy học ở xã Thông Bình (huyện Tân Hồng) người con trai thứ hai lái xe cho Công ty Dầu khí, người con thứ ba làm nghề buôn bán và người con gái út đang học năm thứ 3 Đại học Đồng Tháp.

Nghỉ hưu, nhưng ông Lân vẫn tham gia công tác tại địa phương ở nhiều lĩnh vực: Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học, Mặt trận xã, Chi bộ ấp, Hội Cha mẹ học sinh. Đối tượng mà ông quan tâm, chăm lo nhiều nhất là học sinh nghèo, gia đình nghèo, con em gia đình thương binh, liệt sĩ. Mỗi năm ông tham gia vận động vào quỹ khuyến học của địa phương vài chục triệu đồng để cấp học bổng, xe đạp, tập sách cho con em xã nhà. Năm 2011, ông vận động được 198 triệu đồng. Tiền và quà của quỹ khuyến học chẳng những phục vụ cho con em xã Tân Nhuận Đông mà còn chi viện cho các xã lân cận như: Hòa Tân, An Nhơn, Tân Phú và Tân Bình.

HVB

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn