Vượt khó nuôi con ăn học

Cập nhật ngày: 27/06/2012 10:14:31

Căn nhà cấp 4 nhiều chỗ xuống cấp ở ấp Anh Dũng, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng là mái ấm của gia đình anh Trần Văn Nhẹ và chị Ngô Bạch Yến. Nhà nghèo nhưng có tinh thần vượt khó vươn lên, nuôi con học hành đến nơi đến chốn.


Anh Nhẹ, chị Yến thành hôn với nhau năm 1980, cha mẹ 2 bên đều nghèo, anh chị phải tự lập hoàn toàn. Ban đầu, anh chị lập 1 cơ sở sắp lắc sạt bình, khoảng 7-8 năm đầu cơ sở đắt khách, thu nhập bảo đảm cho sinh hoạt gia đình, có điều kiện lo cho 3 đứa con ăn học. Từ 1990, khi lưới điện quốc gia được kéo về đến xã thì nghề sạt bình không hoạt động được, anh Nhẹ chuyển sang nghề chạy honda khách, chị Yến tham gia một số công việc xã hội ở địa phương. Cuộc sống thật sự bấp bênh, khi năm 2008 chị Yến phải trị bệnh 5 tháng ở TP.HCM. Tuy vậy, anh chị rất quan tâm đến việc học hành của con.

Anh Nhẹ chạy xe mỗi ngày dư được 50 - 70.000 đồng, chị Yến tham gia công tác dân số, sức khỏe cộng đồng, phụ nữ ấp... thu nhập chỉ được 500.000 đồng/tháng, nên phải tiết kiệm tối đa để có tiền cho con ăn học. Ngày tháng qua đi, các con anh chị lớn dần, học xong bậc trung học rồi vào Đại học. Cực khổ nhưng đó là niềm khích lệ và động lực cho anh chị càng quyết tâm lo cho con..

Gần đây, 2 người con lớn của anh chị tốt nghiệp Đại học: 1 là giáo viên Trường THPT Tân Thành, 1 người công tác tại Bệnh viện Tân Hồng và người con út đang học năm thứ 2 Đại học Đồng Tháp. Gương vượt khó, vươn lên của gia đình anh Nhẹ, chị Yến thật đáng trân trọng.

HVB

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn