Chia sẻ với đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Cập nhật ngày: 02/11/2016 09:52:01

ĐTO - Khúc ruột miền Trung đang bị lũ chồng lũ.

Không thể không xót xa khi qua báo chí nhìn thấy biển nước mênh mông ngập đến nóc nhà, nhiều thôn bản bị chia cắt, có người phải ngồi trên mái nhà chờ cứu giúp, dầm mình trong nước ăn mì gói, tài sản bị nước lũ cuốn trôi...


Đồng bào miền Trung trong lũ lụt (Nguồn: Facebook)

Không thể không xúc động khi hàng đoàn người đến cứu trợ, chia sẻ với đồng bào, có tình nguyện viên chết do gặp nạn.

Nghe thấy lũ lụt ở miền Trung, không thể không nhớ đến cơn lũ dữ năm 2000 ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng Tháp nói riêng bị nhấn chìm trong nước. Ngoài đồng nước ngập sâu 2 - 3 thước. Quốc lộ 30 chỉ còn vài đoạn và một số cầu không bị ngập. Có người chết không nơi an táng. Hàng đoàn cứu trợ từ khắp nơi trong cả nước, kể cả từ biên giới phía Bắc, có cả bà con Việt kiều, mang đến từ gạo, mì gói, quần áo, tập sách... cùng lời thăm hỏi, động viên. Có đoạn đường ngập sâu, xe không qua được, thành viên đoàn cứu trợ đội, vác  hàng đến điểm tập kết.

Phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Tỉnh uỷ Đồng Tháp có chủ trương về việc ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai.  Nhiều tổ chức, cá nhân trong tỉnh đã và đang quyên góp để hỗ trợ, chia sẻ với đồng bào miền Trung.

Đã từng hiểu được khó khăn, mất mát cũng như tình người ấm áp trong lũ dữ, những sẻ chia của mỗi người dân Đồng Tháp với đồng bào miền Trung đang phải tiếp tục hứng chịu trận lũ tiếp theo khi hậu quả trận lũ trước vẫn còn là việc làm cần thiết, thể hiện truyền thống, đạo lý của dân tộc Việt Nam.

Hữu Ý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn