Hàng rong vây bít cổng Trường Tiểu học Phú Thuận B2

Cập nhật ngày: 05/11/2016 07:12:48

ĐTO - Hôm chúng tôi đến, cổng Trường Tiểu học Phú Thuận B2 (ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự) không còn lối ra vào do 2 người bán hàng rong bày hàng và bàn ghế vây kín, thậm chí treo hàng rong lên cổng trường học.


Hàng rong vây bít lối vào Trường Tiểu học Phú Thuận B2

Ngày 2/11/2016, trước cổng Trường Tiểu học Phú Thuận B2 là 2 quầy bán hàng rong được dựng kiên cố, bán cơm, hủ tiếu, mì, bánh, kẹo,... Học sinh (HS) nghỉ giải lao lúc 9 giờ thì trước đó 30 phút, những người bán hàng rong này mang bàn ghế đặt ngay lối ra vào trường. Cổng lớn và cổng nhỏ đều bị bàn ghế của 2 quầy bán hàng rong bít kín lối ra vào. Bất ngờ hơn là hàng rong còn được treo tòn teng trên cổng trường tạo nên hiện tượng bát nháo tại môi trường giáo dục. Quan sát 1 trong 2 quầy bán hàng này, chúng tôi thấy có nhóm HS tiểu học tụ tập tham gia trò chơi bốc số may mắn. Sau khoảng 5 phút chơi, tất cả HS đều nuối tiếc, la ó lớn tiếng vì chơi hết tiền mà không trúng thưởng.

Đúng 9 giờ 5 phút (thời điểm cho HS giải lao), chúng tôi đến cổng trường nhưng không thể nào tìm được lối vào trường do hàng rong vây kín. Khi tôi nhờ người bán hàng rong khiêng bàn ghế qua một bên để có đường vào trường liên hệ công tác thì người bán hàng rong bảo: “Đứng chờ 10 phút đi, tôi bán cho mấy đứa HS xong rồi mới qua được”. Trước thực trạng này, tôi đành gọi điện “cầu cứu” Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Phú Thuận B2 thì được bảo vệ ra bảo người bán hàng rong dời bàn qua một bên để chúng tôi vào trường. Cũng thời điểm này, có rất đông HS chen nhau với tay ra mua hàng rong của chủ 2 quầy hàng trên.

Chứng kiến tình trạng bát nháo này, nhiều phụ huynh vô cùng bức xúc. Anh T.H.V., có con học tại trường cho biết: “Phụ huynh chúng tôi chờ giờ giải lao mới tiện vào gặp giáo viên dạy con mình để hỏi tình hình học tập của con, nhưng người bán hàng rong đặt bàn kín cổng thì không tài nào vào được. Tôi cũng rất lo tình trạng bán bánh kẹo, nước ngọt, không rõ nguồn gốc ảnh hưởng đến sức khỏe HS”. Được biết, bên trong Trường Tiểu học Phú Thuận B2 cũng có căng tin bán thức ăn, tập, viết,... cho HS. Năm 2015, một người trúng đấu giá căng tin là 70,5 triệu đồng, thời gian hợp đồng là 2 năm rưỡi. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, chủ căng tin thua lỗ do bán ế ẩm vì có 2 quầy hàng rong đặt ngay cửa cổng trường. Đồng thời đã xảy ra nhiều mâu thuẫn giữa những người bán hàng rong và chủ căng tin. Đầu năm học 2016 - 2017, chủ căng tin đã nhượng lại căng tin cho chị Nguyễn Thị Ny với giá 7 triệu đồng/năm. Trước việc 2 quầy hàng rong vẫn vô tư bán, chị Ny cho biết: “Tôi hết sức thất vọng vì trước đây cứ nghĩ rằng khi vào bán tại căng tin, nhà trường sẽ giải quyết được tình trạng bán hàng rong ngay cổng trường nhưng đến nay tình hình không cải thiện. Tôi mong nhà trường xem xét giải quyết giùm”.

Để tìm hiểu nguyên nhân vì sao 2 quầy hàng rong kiên cố trụ được từ lúc trường mới đưa vào hoạt động cho đến nay (trường được xây mới và đưa vào hoạt động từ đầu năm 2015), chúng tôi đã gặp những người trực tiếp tham gia bán tại 2 quầy. Chị Trần Thị Cúc - 1 trong 2 chủ quầy bán hàng rong cho biết, trước đây toàn khu vực trường là ao nuôi cá, chuồng heo - cũng là đất thuộc quyền sở hữu của hầu hết hộ dân gần trường. Thời điểm đó, có 1 người trong Ban Giám hiệu trường (nay không còn công tác tại trường) vận động các hộ dân (trong đó có chị Cúc) chuyển lại quyền sử dụng đất cho trường để tạo điều kiện cho con em trong xã có nơi học mới, cao ráo, khang trang và bảo khi trường đưa vào hoạt động sẽ không đấu giá căng tin, tạo điều kiện cho người dân bán bên ngoài trường để kiếm thu nhập. Tiếp xúc với chúng tôi, 2 người bán hàng rong còn cho biết, 1 nhà và 1 trại bán hàng rong trước cổng trường của 2 người này đều dựng trên nền đất của họ nên họ có quyền bán hàng, trước giờ cũng không thấy ai nhắc nhở, chỉ có đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đến kiểm tra 1 lần hồi đầu năm học. Và cả 2 người bán hàng rong đều đề nghị nhà trường nên cấm không cho căng tin bán hàng mà để cho họ bán hàng rong bên ngoài để có thu nhập!

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thuận B2 cho biết, ông cũng “đau đầu” trong việc xử lý tình trạng mua bán hàng rong. Theo ông Tuấn, cứ đúng 1 tháng 2 lần có đoàn đến kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại căng tin trường và căng tin đều chấp hành tốt. Thấy hàng rong bên ngoài cổng trường ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của căng tin và gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm nên trường đã thành lập đoàn vận động đề nghị những người mua bán hàng rong không mua bán tại lối ra vào cổng trường và mua bán có trật tự. Ban Giám hiệu trường còn thường xuyên đề nghị chính quyền địa phương ra quân xử lý tình trạng bán hàng rong ngoài nhà trường chứ trường không thể nào xử lý được vì nơi bán hàng rong không phải đất sở hữu của trường. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, được biết diện tích đất mà 2 quầy hàng đặt bàn bán hàng rong trong giờ giải lao là đất do trường sở hữu. Đáng ngạc nhiên hơn, là không biết vì sao ngay cổng của trường bị người bán hàng rong chiếm dụng mà không bị xử lý.

Để trả lại tình trạng cổng trường sạch - đẹp, an toàn, thiết nghĩ nhà trường cần có biện pháp quyết liệt trong việc xử lý tình trạng bán hàng rong lấn chiếm cổng trường học.

Hữu Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn