Mưa lớn là… ngập

Cập nhật ngày: 27/05/2016 13:53:18

Thời gian qua, cứ sau mỗi cơn mưa lớn, nhiều diện tích trồng rau màu ở khu vực gần đường cộ Tư Nê thuộc ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự bị ngập nước. Nông dân nơi đây phải vất vả bơm thoát nước, chống ngập úng.


Hơn 1 ngày bị ngập sau cơn mưa, nông dân vẫn cho máy bơm hoạt động để cứu hành (ảnh chụp vào ngày 19/5)

Để vùng sản xuất rau màu Long Thuận phát triển hơn, từ nhiều nguồn kinh phí, huyện Hồng Ngự đã hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng như hệ thống dẫn nước bê tông tưới tiêu; hệ thống tưới phun... Những đường dẫn nước bê tông đã thật sự phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, đường nước chạy song song phía sau tuyến dân cư ấp Long Hòa, bắt nguồn gần chợ Đường tắt số 3 ấp Long Hưng và thoát ra tại khu vực đường cộ Tư Nê (dài hơn 1km (đường để máy làm đất, gặt đập liên hợp... lên xuống đồng) và nhiều diện tích trồng rau màu phía bên kia đường tuyến dân cư cũng tiêu nước ra gần đường cộ Tư Nê. Trong khi nguồn nước này lại được thoát ra kênh 17 (kênh lớn) bằng đường dẫn nước (chưa được bê tông hóa) rất nhỏ và cạn nên chỉ một cơn mưa lớn là không thoát nước kịp, rau màu trồng ở khu vực lân cận đường cộ Tư Nê bị ngập.

Theo nhiều nông dân, nghịch lý là không xây dựng ống cống ngang đường cộ nhằm kết nối đường nước bê tông sau tuyến dân cư ấp Long Hòa để thoát nước ra mương Bà Quế. Cơn mưa vào tối ngày 17/5 kéo dài hơn 2 giờ, nước mưa không thoát kịp làm khoảng 5ha hành, huệ, cải, dưa leo... ở khu vực gần đường cộ Tư Nê bị ngập sâu trong nhiều giờ.

Ông Trương Tấn Tài - Cán bộ nông nghiệp xã Long Thuận, cho biết: Việc không làm ống cống ngang đường cộ Tư Nê do theo thiết kế ban đầu, đường nước này chỉ dùng dẫn nước tưới, chứ không để tiêu nước. Cơn mưa tối 17/5 chỉ gây ngập khoảng 2ha rau màu. Ngay trong ngày 18/5, địa phương đã cho cơ giới xây dựng bờ bao và múc đường dẫn nước quanh đường cộ để kết nối với đường nước bê tông. Nhờ đó, rau màu của bà con được cứu.

Thực tế, nông dân phải tốn nhiều công sức, tiền bạc trong việc tiêu nước. Sáng ngày 19/5, anh Bùi Văn Năng vẫn cho chiếc máy bơm của mình hoạt động hết công suất để cứu 1,5 công hành và hơn 0,5 công huệ. Anh Năng nói: “Chắc bơm liên tục tới 3 giờ chiều mới cạn nước. Bị ngập nước quá lâu, tôi nghĩ hành và huệ bị ảnh hưởng đến năng suất, nhất là sợ hành bị thối gốc”. Anh Nguyễn Quốc Vinh ở ấp Long Hòa trồng 1.000m2 hành cũng “trực chiến” máy bơm ở ruộng mình vì anh đã quá quen với việc mưa lớn là lại ngập. Không chỉ anh Vinh mà rất nhiều nông dân trồng rau màu gần khu vực đường cộ Tư Nê đều đặt sẵn máy bơm ngoài đồng để kịp thời ứng phó khi có mưa. Còn anh Nguyễn Văn Tính ngụ ấp Long Hòa bức xúc nói: “Nhà nước bê tông hóa đường nước, tôi rất mừng nhưng bây giờ thì không vui chút nào. Bao nhiêu nước từ đầu đường nước dồn về, ở đây hứng hết”.

Ông Khương Văn Hùng (SN 1951) có hơn 6.500m2 đất giáp ranh với đường cộ Tư Nê, cho người khác thuê trồng màu, nhưng vì thường xuyên bị ngập nên giá cho thuê cũng giảm từ 5,5 triệu đồng/công/năm xuống còn chưa tới 3,8 triệu đồng/công/năm. Theo ông Hùng, khi đường dẫn nước bê tông vừa hoàn thành (hơn 1 năm trước), gặp cơn mưa nên gây ngập úng, ông đã báo cáo với lãnh đạo địa phương và lãnh đạo địa phương cũng đã trực tiếp xuống xem xét tình hình. Nhưng suốt thời gian qua, vẫn chưa có động thái gì và hậu quả là cơn mưa vừa rồi tiếp tục làm nhiều hecta trồng màu bị ngập sâu.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Long Thuận cho hay: Địa phương đã có biện pháp tạm thời khắc phục được tình trạng ngập nước tại khu vực đường cộ Tư Nê. Thời gian tới, UBND xã sẽ phối hợp vận động người dân hiến đất để xây dựng kiên cố đường tiêu nước từ đường cộ Tư Nê chảy thẳng ra kênh 17, không cần phải đặt ống cống ngang đường cộ Tư Nê.

Tuy nhiên, điều đau lòng là sáng ngày 25/5, bé Thi Thành Đạt (SN 2010) ở ấp Long Hòa, xã Long Thuận đã té xuống khu vực đường dẫn nước quanh đường cộ Tư Nê (vừa được múc vào ngày 18/5 để thoát nước tạm thời cho một số diện tích rau màu). Dù đã được cấp cứu nhưng đến khoảng 14 giờ ngày 25/5, một người dân ở ấp Long Hòa cho hay cháu Đạt đã tử vong.

Chỉ những cơn mưa đầu mùa vừa qua đã làm nông dân trồng rau màu gần đường cộ Tư Nê gian nan. Bà con rất mong chính quyền địa phương, ngành chức năng sẽ sớm có giải pháp hữu hiệu khắc phục tình trạng mưa lớn là ngập để nông dân an tâm sản xuất, tránh những sự việc đáng tiếc vừa qua.

HÒA HIỆP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn