Người cán bộ hưu trí nhiệt tình với công tác xã hội

Cập nhật ngày: 17/08/2015 12:06:19

Ông Nguyễn Viết Khái ở ấp Tân Phong, xã Tân Huề (huyện Thanh Bình) - Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo (NKT-TMC&BNN) xã Tân Huề là một cán bộ hưu trí rất nhiệt tình với công tác xã hội tại địa phương.

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống yêu nước nên ông tham gia cách mạng từ rất sớm. Khi mới 14 tuổi, ông đã tham gia phong trào đấu tranh của học sinh. Năm 1960, ông theo học ngành Vô tuyến điện rồi về công tác trong những cơ quan như: Tỉnh ủy Kiến Phong, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiến Phong, Công an huyện Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy một số xã trong huyện Thanh Bình... Năm 1991, ông Khái về nghỉ hưu nhưng vẫn lao động sản xuất để phát triển kinh tế gia đình.

Với mong muốn giúp đỡ những người nghèo khó tại địa phương, đầu năm 2012, ông Khái đứng ra xin thành lập Ban Bảo trợ nhân đạo xã hội xã Tân Huề và bây giờ là Hội Bảo trợ NKT-TMC&BNN. Từ khi Hội ra đời, có tư cách pháp nhân hoạt động nên thu hút được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh thông qua sự vận động của ông Khái. Theo ông Khái, “nghệ thuật” tiếp khách cũng có vai trò quan trọng trong việc vận động sự đóng góp của mạnh thường quân. Cùng với đó là công khai minh bạch các khoản thu chi; xem xét, giúp đỡ phải đúng đối tượng; làm sao cho mạnh thường quân cảm thấy an tâm và tiền hỗ trợ của họ được sử dụng đúng mục đích.

Trong suốt gần 4 năm qua, với vai trò là Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT-TMC&BNN của xã, ông Khái đã góp phần kêu gọi, vận động mạnh thường quân ủng hộ cất được 175 căn nhà tình thương cho hộ nghèo trong và ngoài xã, kinh phí khoảng 3,5 tỷ đồng; vận động đoàn y, bác sĩ Bệnh viện An Bình (TP.Hồ Chí Minh) xuống khám và cấp thuốc miễn phí cho 300 bệnh nhân nghèo; tặng các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi 19 chiếc xe đạp; 11 xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật và hàng trăm suất quà cho người nghèo, người khuyết tật nhân dịp Tết Nguyên đán; hỗ trợ bệnh nhân nghèo với tổng số tiền hơn 156 triệu đồng; gần 100 bệnh nhân bị đục thủy tinh thể được mổ mắt miễn phí.

Ngoài ra, ông còn vận động mạnh thường quân ủng hộ kinh phí làm 400m đường nhà ông Sáu Mách; xây cầu qua cồn (ấp Tân An)... Ông là người sáng lập mô hình “Trợ táng phí” của xã nhằm hỗ trợ chi phí mai táng cho người có hoàn cảnh khó khăn khi qua đời với tổng số tiền hơn 547 triệu đồng. Ông vận động nhiều người tham gia Hội Bảo trợ NKT-TMC&BNN, nâng tổng số thành viên của Hội lên 67 người. Hiệu quả hoạt động nhân đạo của Hội NKT-TMC&BNN xã Tân Huề ngày càng được khẳng định. Gần 4 năm qua, tổng số tiền mà Hội đã vận động để giúp đỡ NKT-TMC&BNN địa phương là hơn 5,2 tỷ đồng.

Dù đã ở tuổi 74 nhưng ông Khái vẫn nhiệt tình với công tác xã hội. Ông Nguyễn Viết Khái chia sẻ: “Lúc trước hoàn cảnh kinh tế tôi khó khăn lắm. Tôi phải bán cốm, cà rem... để có tiền đi học. Giờ, tôi đã qua thời nghèo khó nên muốn giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Vợ và các con tôi rất ủng hộ và cũng tham gia đóng góp cho công tác từ thiện. Đã lớn tuổi, thời gian ngắn ngủi còn lại của đời người, tôi muốn tranh thủ làm nhiều việc hữu ích cho xã hội”.

Nhựt An

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Huề, ông Nguyễn Viết Khái rất nhiệt tình, tâm huyết với công tác từ thiện xã hội. Bằng uy tín và mối quan hệ của mình, ông đã tích cực vận động để giúp đỡ NKT-TMC&BNN, nhất là việc cất nhà tình thương. Qua đó góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã. Việc làm của ông Khái rất đáng được biểu dương, khen thưởng và học tập.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn