Người phụ nữ hơn 10 năm vá đường từ thiện

Cập nhật ngày: 18/09/2017 06:56:58

TP.Sa Đéc có một người phụ nữ đã gần 55 tuổi nhưng có hơn 10 năm chuyên đi “cõng” đá vá đường từ thiện. Đó là bà Nguyễn Thị Phượng Thu ngụ phường 4, TP.Sa Đéc.


Trao Giấy khen cho bà Thu

Chúng tôi có mặt trên tuyến đường Trần Văn Voi - phường 4, TP.Sa Đéc bắt gặp bà Thu đang bắt đầu với công việc quen thuộc của mình. Sau khi dùng thước đo kích thước các ổ gà, ổ voi, bà lẩm bẩm tính toán rồi bê mớ cát, đá, xi măng từ trên xe xuống và bắt đầu trộn. Một cái ổ gà, 2 cái ổ gà, rồi 3 cái... đã được lấp bằng phẳng nhưng cách vài phút lại có 1 vài chiếc xe vô tình cán lên, bà Thu lại đến sửa, có khi 1 cái ổ gà vá xong phải sửa đi sửa lại mấy lần. “Đường nhỏ, đông người thì phải chịu, người ta vô tình chứ cũng không phải cố ý nên mình vá được chỗ nào thì cứ vá”, bà Thu tâm sự.

Tuy cuộc sống không khá giả, hàng ngày phải đi phụ việc quán phở để kiếm sống và một ít ve chai nhặt được trên đường nhưng hễ xong việc, rảnh rỗi, bà Thu lại tiếp tục có mặt trên các tuyến đường ở phường 3 và phường 4 của TP.Sa Đéc và xã An Hiệp của huyện Châu Thành để vá đường. Nhìn hàng trăm ổ voi, ổ gà chi chít được vá lại bằng phẳng mới thấy công lao mà người phụ nữ này bỏ ra.

Có người cho là bà lo việc “bao đồng” nhưng với bà đó là niềm vui, bởi việc làm tuy nhỏ nhưng giúp ích cho nhiều người. Bà Thu chia sẻ: “Hồi lúc mới làm không có tiền, mình đi lượm than đá để lấp xuống cho bằng phẳng nhưng thấy nó không bền nên ráng dành dụm chút tiền kiếm được mua xi măng, cát đá làm cho nó bền. Mình thấy vui thì mình làm chứ không nghĩ thiên hạ người ta nói gì”.

Thấy bà không có tiền nhưng thích làm việc thiện nên cũng có nhiều nhà hảo tâm gợi ý đưa tiền để bà làm nhưng bà Thu lại từ chối. Bà nói: “Mình liệu sức có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, nhận tiền của người ta mà làm chỗ này, không làm chỗ kia hoặc chỗ đường nhà người ta đang bị hư muốn mình làm mà không làm được thì mất lòng”.

Nhắc đến bà Thu, ông Nguyễn Thành Kiệt - Chủ tịch UBND phường 4, TP.Sa Đéc nhận xét: “Nhờ lòng từ thiện và nghĩa cử cao đẹp của chị Phượng Thu mà việc đi lại của người dân ở địa phương được dễ dàng và an toàn hơn. Chúng tôi xem chị  là một tấm gương điển hình về người tốt việc tốt để nhân rộng trên địa bàn phường”.

Vừa qua, UBND TP.Sa Đéc và UBND tỉnh Đồng Tháp đã tặng Giấy khen và Bằng khen cho bà Thu như một sự ghi nhận cho những việc làm nhân văn, cao cả của bà.

Thanh Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn