Người thầm lặng thu gom rác thải

Cập nhật ngày: 19/08/2016 10:45:00

Ở ấp 1, xã Mỹ Trà (TP.Cao Lãnh) có một người nông dân hơn 2 năm nay tự nguyện thu gom rác thải dưới kênh mương đem đi tiêu hủy, góp phần làm trong sạch môi trường và chống ô nhiễm cho con kênh nhỏ nơi đây. Ông là Trần Văn Hữu (51 tuổi) ở tổ 17, ấp 1, xã Mỹ Trà.

Từ lâu, công tác thu gom và xử lý rác thải ở đây vẫn được thực hiện theo kiểu mạnh ai nấy làm, chỗ nào có đất trống là người dân mang rác đến đổ, phổ biến nhất là tình trạng xả rác thải bên bờ kênh, ven ruộng, thậm chí đổ ra ven đường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người và mất mỹ quan làng xóm.

Thấy khu vực rác thải tập kết nằm cách nhà một quãng, nước dưới mương đang ngày một cạn, rác thải sinh hoạt ngày càng nhiều, vì vậy ông Hữu đã tự nguyện làm công việc thu gom rác thải dọc tuyến kênh mương dài gần 1km chạy qua khu vực tổ 17 và 18. Lúc đầu ông gặp không ít khó khăn về phương tiện thu gom, xử lý rác thải và cả lời nói khen chê của mọi người.

Ban đầu, ông lội xuống mương vớt các túi nilông và các loại rác thải khác gom lên để vào một góc nhỏ, đợi đến khi có nắng mới bắt đầu đốt và mang đi chôn. Sau đó, ông tự chế cây vớt rác dài khoảng 3m để hạn chế việc giẫm lên những vật dụng bị vỡ có thể gây nguy hiểm. Dù chưa xử lý triệt để nhưng chính sự nhiệt tình, biết nghĩ đến người xung quanh và không khoa trương của ông đã làm cho nhiều người ý thức được việc giữ gìn vệ sinh môi trường mà cùng tham gia.

Ngoài việc hàng ngày vớt rác dưới mương, những năm trước ông còn vận động những hộ dân gần đó đóng góp tiền để lấp con đập làm đường đi cho hơn 70 hộ nơi đây. Kinh phí khoảng 12 triệu đồng, trong đó ông vận động được 4 triệu đồng, phần còn lại do ông đóng góp. Không chỉ vậy, khi đường sá bị hư hỏng, ông lại mang len, cuốc ra đào xới để tu bổ lại con đường làng cho người dân dễ dàng đi lại. Ông Trần Văn Lợi - phụ trách Tổ hòa giải ấp 1, xã Mỹ Trà cho biết: “Chú Hữu là một công dân tốt, ý thức cao, khi làm cầu đường hễ có yêu cầu thì chú sẵn sàng tham gia. Mong rằng sẽ ngày càng có nhiều người như chú Hữu để mọi người nhìn vào đó mà làm gương”.

Làm nhiều việc có ích đóng góp cho địa phương, cho cộng đồng, nhưng với ông Trần Văn Hữu, đơn giản đó là những việc nên làm, và đó là trách nhiệm của một công dân.

Lư Liễm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn