Nhiệt tình bắt cướp

Cập nhật ngày: 08/11/2016 06:30:13

ĐTO - Ngày ngày sống với nghề chạy xe ôm, nhưng chú Phạm Văn Đô (SN 1957) ngụ tổ 9, khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh luôn nhiệt tình bắt cướp.


Chú Phạm Văn Đô hành nghề chạy xe ôm

Năm 2008, một lần nghe tiếng tri hô cướp của người đi đường, chú Đô cùng một số người dân truy đuổi đối tượng, đồng thời gọi điện thoại báo cho Công an phường Mỹ Phú. Quyết tâm bắt cho bằng được đối tượng cướp, chú đi sâu vào đám lau sậy, giở từng lùm cây, phát hiện và bắt giữ đối tượng. Năm 2015, một lần vào khoảng 3 giờ sáng, chú thức dậy ra ngoài cửa, thấy có đối tượng ôm túi xách. Nghi ngờ, chú kêu con trai đuổi bắt được đối tượng giao cho Công an phường. Qua điều tra, đối tượng khai nhận đã trộm 1 máy tính xách tay, 3 điện thoại di động ở phường 6, TP.Cao Lãnh, đang tiếp tục đi tìm tài sản để trộm thì bị bắt.

Chú Đô chia sẻ: “Tôi không sợ các đối tượng trộm, cướp trả thù. Tôi suy nghĩ đơn giản là của cải người ta chắt chiu, dành dụm, bọn chúng đi cướp mất nên tôi truy đuổi tới cùng. Ngoài việc tham gia bắt trộm, cướp, tôi chỉ mong muốn sao công an, mọi người quan tâm nhiều hơn đến những người vi phạm để họ có thể hoàn lương ổn định cuộc sống...”.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn