Nhiều người “dính bẫy” lừa đảo vay vốn nước ngoài lãi suất thấp

Cập nhật ngày: 18/03/2016 13:42:36

Bằng “chiêu trò” hứa giúp đỡ người dân vay vốn của tổ chức nước ngoài, một người đàn ông ở xã Hòa Thành, huyện Lai Vung đã dụ dỗ người nghèo ở nhiều địa phương đưa tiền cho ông. Do không nhận được tiền vay, nhiều người đã đến cơ quan công an trình bày vụ việc.


Bà Đoàn Thị Mỹ Dung trình bày vụ việc với phóng viên Báo Đồng Tháp

Trình bày với phóng viên Báo Đồng Tháp, bà Đoàn Thị Mỹ Dung (SN 1966) ngụ đường Nguyễn Cư Trinh, phường 1, TP.Sa Đéc cho hay, bà và nhiều người dân lao động nghèo ở Sa Đéc và các huyện: Lai Vung, Cao Lãnh vô cùng bức xúc với hành vi lừa đảo hỗ trợ vay vốn nước ngoài của ông L.V.K. (SN 1964) ở ấp Tân Bình, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung.

Theo bà Dung, khoảng tháng 11 âm lịch năm 2015, ông K. bảo rằng có quen một tổ chức nước ngoài sẽ hỗ trợ cho người dân vay vốn với lãi suất thấp và được trả chậm trong 10 năm. Nếu vay 50 triệu đồng thì đưa cho ông 1 triệu đồng, đồng thời cung cấp giấy chứng minh nhân dân (CMND) và sổ hộ khẩu cho ông để làm hồ sơ vay tiền.

Vì muốn vay được 50 triệu đồng, bà Dung đưa cho ông K. 1 triệu đồng cùng các loại giấy tờ như ông hướng dẫn. Ông K. hứa trong vòng 15 ngày, bà sẽ nhận được 50 triệu tiền vay của tổ chức nước ngoài. Tuy nhiên, đến nay sau gần 4 tháng đưa tiền cho ông K., bà Dung vẫn chưa có được tiền vay.

Bà Đoàn Thị Mỹ Dung ngậm ngùi nói: “Cứ đến ngày hẹn thì ông K. lại nói tổ chức nước ngoài có việc này, việc kia chưa đến được, rồi hứa tiếp. Tôi và nhiều người khác bị ông K. gạt đưa tiền đến công an trình báo thì ông K. làm cam kết đến ngày 27 Tết sẽ trả lại tiền, nhưng đến nay vẫn chưa có tiền”.

Bà Dung cho hay, ngoài 1 triệu đồng tiền “hồ sơ” đã đưa, ông K. còn mượn thêm của bà 15 triệu đồng. Đến nay, bà Dung vẫn chưa nhận lại được 16 triệu đồng đã đưa cho ông K.

Theo ghi nhận của chúng tôi, với “chiêu” dụ dỗ người dân đưa tiền làm hồ sơ vay vốn nước ngoài, đến nay ông K. đã nhận tiền của rất nhiều người dân ở Sa Đéc, Lai Vung, Cao Lãnh,... Mỗi hộ dân nếu vay 50 triệu đồng sẽ phải đưa cho ông K. 1 triệu đồng, vay 30 triệu đồng thì đưa 500 ngàn đồng tiền hồ sơ, giấy mực. Nếu vay 50 triệu đồng, người vay sẽ trả 6 triệu đồng vốn và lãi/năm; vay 30 triệu đồng, mỗi năm trả 4 triệu đồng và dứt điểm trong 10 năm. Do lãi suất thấp, không cần thế chấp, thủ tục vay đơn giản (chỉ cần giấy CMND và hộ khẩu photo công chứng) nên nhiều người không ngần ngại đưa tiền cho ông K. Những người đưa tiền cho ông K. đa phần là lao động nghèo, chạy xe honda ôm hoặc bán vé số.

Điển hình như ông Lê Văn Hải (44 tuổi) ở khóm 2, phường 4, TP.Sa Đéc. Ông Hải chạy xe honda ôm kiếm sống hằng ngày. Tháng 11 âm lịch năm 2015, do muốn vay 50 triệu đồng, ông Hải đã vay “nóng” để đưa cho ông K. 1 triệu đồng. Do lâu ngày vẫn chưa nhận được tiền vay, ông Hải làm đơn gửi Công an huyện Lai Vung tố cáo hành vi của ông K..

Ông Lê Văn Hải nói: “Ông K. lợi dụng dân nghèo chúng tôi cần tiền để lừa đảo. Ông cho biết là có con gái đang làm việc ở Công an tỉnh, có dư nhiều tiền nên chúng tôi khá tin tưởng. Nhiều người đã trót đưa tiền cho ông rồi thì mới biết là bị lừa. Tôi chỉ mong nhận lại được số tiền đã đưa cho ông K. nhưng không biết khi nào mới có”.

Ngoài 1 triệu đồng đã đưa, ông Lê Văn Hải cho biết, ông K. cũng yêu cầu ông đưa thêm 1 con chó cho ông làm thịt đãi bạn bè. Do muốn có vốn nhanh, ông Hải đành bấm bụng vay thêm tiền mua 1 con chó với giá gần 1 triệu đồng giao cho ông K.. Nhiều người dân đã đưa tiền cho ông K. còn cho biết thêm ông K. cũng bắt họ mua gà, vịt, trả tiền nhậu cho ông, để có tiền vay nhanh.

Trường hợp của ông Cao Minh Phương (SN 1979) ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh còn thê thảm hơn. Ông Phương bán vé số kiếm sống, nhưng tin lời ông K., ông đã dùng 1 triệu đồng tiền vốn bán vé số đưa cho ông K. để vay vốn nước ngoài. Ông Phương còn bị ông K. yêu cầu đưa thêm cho ông 1 con gà và trả hơn 1 triệu đồng tiền nhậu với bạn bè.

Nhiều người dân ở huyện Lai Vung còn trình bày thêm với phóng viên Báo Đồng Tháp, ở xã Hòa Thành còn có bà Võ Thị Kim L. (SN 1977) ngụ ấp Tân Thạnh cũng đã nhận tiền của nhiều hộ dân và hứa giúp đỡ họ vay vốn nước ngoài. Đến nay không nhận được tiền vay, tiền đã đưa thì không lấy lại được.

Đến Công an huyện Lai Vung xác minh vụ việc, chúng tôi được Trung tá Huỳnh Văn Kiệt - cán bộ Trực ban Công an huyện, truyền đạt ý kiến của lãnh đạo Công an huyện rằng, Công an huyện đã nhận được phản ánh của người dân, hiện vụ việc được giao cho Công an xã Hòa Thành xác minh bước đầu.

Ông Trần Hữu Tính - Phó Công an xã Hòa Thành, huyện Lai Vung cho biết: Ông L.V.K. hiện ở 1 mình, không có nghề nghiệp, không có tài sản. Tường trình với chúng tôi, ông K. thừa nhận có nhận tiền của nhiều người, mỗi trường hợp từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng để giúp họ vay vốn nước ngoài. Ông K. đã đưa hết tiền nhận được cho một người đàn ông tên Khải ở quận 8, TP.Hồ Chí Minh, nhưng không biết rõ địa chỉ. Qua làm việc, bà L. tường trình, vì thấy người dân khó khăn nên muốn giúp đỡ họ làm thủ tục vay vốn, số tiền đã nhận bà đã giao hết lại cho ông K. Chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ cho Công an huyện xử lý”.

Theo ông Trần Hữu Tính, ông K. cung cấp cho Công an số điện thoại 0121.8697.xxx cho biết là của ông Khải ở TP.Hồ Chí Minh, người đã nhận tiền bàn giao của ông K., nhưng không liên lạc được. Cho nên, đây có thể là chiêu trò chạy trốn trách nhiệm của ông K.

Trước những phản ánh của người dân về hành vi của ông L.V.K., mong rằng cơ quan công an cần sớm vào cuộc làm sáng tỏ vụ việc nhằm tránh cho người dân “dính bẫy” lừa đảo và bị mất thêm tiền.

Bà Nguyễn Thị Bích Nga - Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị tỉnh Đồng Tháp cho hay: “Các tổ chức nước ngoài đến tỉnh muốn giúp đỡ, viện trợ thì cơ quan đều nắm thông tin. Họ đến hỗ trợ hay viện trợ gì thì không bao giờ đòi hỏi người dân phải đưa tiền hay bất cứ thứ gì cho họ. Có trường hợp hỗ trợ cất nhà cho người dân xong thì còn tặng thêm tivi, tủ lạnh để sử dụng,... Không có chuyện các tổ chức này đến hỗ trợ vay 30 triệu đồng hay 50 triệu thì đòi hỏi người dân phải đưa trước cho họ 1 triệu đồng. Người dân cần cảnh giác.

Trần Ngọc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn