Niềm vui ở tuổi “xế chiều”

Cập nhật ngày: 03/01/2017 06:53:24

ĐTO - Việc giúp đỡ, san sẻ với những người gặp hoàn cảnh khó khăn ở địa phương là niềm vui của bà Đoàn Thị Lý (SN 1951) - Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ (CTĐ) ấp 2, xã An Bình B, TX.Hồng Ngự.


Bà Đoàn Thị Lý (bìa phải)

Ở tuổi 65, bà Lý vẫn thường xuyên tham gia đi vận động sự đóng góp của mạnh thường quân để hỗ trợ người nghèo khó bị bệnh; tặng gạo cho Tổ từ thiện cơm, cháo, nước ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự; hỗ trợ cất nhà tình thương... Sơ tính, 3 năm qua, bà Lý vận động xây dựng được hơn 10 căn nhà tình thương, vận động người dân trong ấp tham gia hiến máu tình nguyện. Đặc biệt, cũng với tấm lòng vì người nghèo, bà Lý nhiệt tình kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ kinh phí mua 1.000m2 đất (trị giá 100 triệu đồng) để làm nghĩa địa nhân dân, giúp những gia đình không ruộng đất có nơi an táng người thân khi qua đời.

Thông qua mô hình “Hũ gạo tình thương”, hàng tháng, Chi hội CTĐ ấp 2 đã hỗ trợ gạo (15kg gạo/hộ) cho 10 hộ có người bị bệnh tật, người già không nơi nương tựa... Bà Lý còn vận động thành lập Tổ trợ táng với hơn 60 thành viên, góp phần giúp giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân địa phương. Bà Nguyễn Hoàng Em - Chủ tịch Hội CTĐ xã An Bình B cho biết: “Chị Lý là người giàu lòng nhân ái. Với lòng thương người, chị nhiệt tình đi vận động giúp đỡ nhiều người nghèo”.

Tất cả những việc bà làm đều trên tinh thần tự nguyện với hy vọng chia sẻ khó khăn cùng người kém may mắn. Bà Đoàn Thị Lý tâm sự: “Tôi đã lớn tuổi nhưng vẫn muốn tham gia công tác xã hội. Vì như vậy, cảm thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn. Tôi rất vui mỗi khi giúp đỡ mọi người và chỉ biết cố gắng hết sức để có thể làm được nhiều việc hơn nữa”. Với những đóng góp trong công tác từ thiện nhân đạo, bà Đoàn Thị Lý đã nhận nhiều Giấy khen của Hội CTĐ tỉnh và Hội CTĐ TX.Hồng Ngự.

HÒA HIỆP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn