Sống đơn thân, lại mắc khối u ác tính

Cập nhật ngày: 09/11/2016 06:24:23

Cách đây 10 năm, anh Trần Văn Nu (SN 1976) ngụ ấp Bình Hưng, xã Bình Thạnh, TX.Hồng Ngự lập gia đình và có 1 con gái nhưng vì cuộc sống khó khăn, anh và vợ chia tay nhau. Vợ anh cùng con gái chuyển đi nơi khác sinh sống không trở về địa phương. Anh Nu sống trong căn chòi nhỏ hơn 5m2 bằng cây tạp với nghề làm thuê, mỗi ngày chỉ kiếm được vài chục ngàn đồng.


Anh Trần Văn Nu với căn nhà nhỏ không có tài sản có giá trị gì

Hơn 2 tháng nay, anh Nu không thể đi làm mà sống nhờ vào sự trợ giúp của hàng xóm và các mạnh thường quân gần xa vì trên cổ xuất hiện khối u, làm anh sốt cao liên tục, ăn uống không ngon miệng và sụt cân. Anh Trần Văn Nu cho biết, lúc đầu trên cổ chỉ nổi mục nhỏ, anh Nu đi điều trị bằng cách đắp thuốc nam nhưng không khỏi, khối u ngày càng lớn hơn. Hiện nay, khối u to bằng nắm tay đã bể ra gây hoại tử, loét dần rất khó chịu và khó thở.

Thấy hoàn cảnh khó khăn, mọi người xung quanh đã đưa anh Nu đi Bệnh viện Ung bướu (TP.Hồ Chí Minh) để điều trị. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán anh Nu bị bệnh tiểu đường, hạch cổ di căn lan rộng không thể phẫu thuật tận gốc, hướng điều trị gặp nhiều khó khăn và chuyển hồ sơ bệnh án sang Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.Hồ Chí Minh) tiếp tục điều trị. Cuộc sống quá khó khăn, số tiền được các mạnh thường quân hỗ trợ và vay mượn dần cạn kiệt. Anh đành trở về nhà uống thuốc cầm chừng vì không có khả năng tiếp tục điều trị. Anh Nu bày tỏ, ước mơ lớn nhất hiện tại là có thể được hỗ trợ điều trị để có thể đi làm và tiếp tục sống.

Rất mong các tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa chia sẻ, giúp đỡ để anh Trần Văn Nu có điều kiện tiếp tục điều trị bệnh, tìm lại sự sống. Thông tin giúp đỡ xin liên hệ anh Trần Văn Nu ngụ ấp Bình Hưng, xã Bình Thạnh, TX.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại: 0963. 653.317

CHÍ TRUNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn