Xuân biên giới ấm nghĩa tình quân dân

Cập nhật ngày: 02/01/2021 06:31:41

Những ngày cuối năm, cuộc sống yên bình thường ngày ở vùng biên giới tỉnh Đồng Tháp dường như được thổi luồng sinh khí mới vui tươi, nhộn nhịp. “Mang xuân ấm tặng đồng bào vùng biên” được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) các huyện, thành phố biên giới của tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn này.

Trong sắc nắng và cái lạnh hanh hao đầu xuân ở xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, bà Trần Thị Thu – hộ gia đình nghèo, tràn ngập hạnh phúc trong ngôi nhà cấp 4 thơm mùi sơn vừa được bộ đội và dân quân vừa hỗ trợ xây mới vừa hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh cho sạch đẹp để đón xuân. Bà Thu nói trong xúc động: “Tết năm nay sẽ vui lắm. Cả đời lam lũ giờ mới có được căn nhà khang trang, tôi sẽ nhớ hoài, cái tình cái nghĩa đậm sâu khó mà quên được!”.

Tuy dịch bệnh Covid-19 gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống Nhân dân vùng biên giới, nhưng tranh thủ thời điểm dịch bệnh được kiểm soát, lực lượng vũ trang các huyện đã tham mưu cho cấp ủy địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, phần việc đã xác định nhằm chăm lo chu đáo cho gia đình chính sách và người dân nghèo biên giới có được cái Tết đủ đầy, yên vui. Thiếu tá Hồ Văn Giàu - Chính trị viên Ban CHQS huyện Hồng Ngự phấn khởi cho biết: “Đến thời điểm này, chúng tôi đã trao tặng 40 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cho cuộc sống hàng ngày, cả khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cũng được trao đến tận tay từng hộ dân. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ cùng đoàn viên, thanh niên địa phương tổ chức vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh dọc theo các tuyến đường nông thôn, làm hàng rào, cột cờ và tặng hàng ngàn phần quà cho người dân”.

Không khí trước thềm xuân năm mới ở huyện Tân Hồng cũng sôi động không kém so với huyện Hồng Ngự. Trong những ngày này, lực lượng bộ đội, dân quân cùng công an, biên phòng ngày đêm tuần tra, chốt chặn trên các khu vực tiếp giáp biên giới ngăn chặn người dân xâm nhập trái phép vào Việt Nam. Thiếu tá Ngô Văn Đông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Tân Hồng thông tin với chúng tôi: “Nguy cơ bùng phát dịch bệnh vào thời điểm cuối năm là rất cao, nhất là khu vực biên giới. Hiện nay, huyện thành lập 11 tổ tuần tra, kiểm soát dọc theo tuyến biên giới. Anh em phải thay phiên nhau trực 24/24, với mong muốn lớn nhất là kiểm soát được dịch bệnh để người dân ổn định cuộc sống và đón Tết yên vui, đầm ấm”.

Đối với người dân biên giới, những lúc khó khăn như thế này, luôn có bộ đội, dân quân sát cánh cùng dân là một niềm vui, là niềm động viên rất lớn, là điều rất đỗi thân quen và ẩn chứa trong đó một tình cảm sâu sắc khó mà nói hết được. Ông Trần Phong Dân ngụ xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng xúc động nói: “Anh em vừa chống dịch vừa bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, rồi phân chia lực lượng làm cầu, làm đường, xây tặng nhà, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, ngày đầu năm lại cùng bà con vui xuân đón Tết... Nhân dân vùng biên giới càng thêm cảm phục và yêu thương lực lượng bộ đội, dân quân vì các anh đã không quản vất vả, hy sinh để cuộc sống của người dân được bình yên, diện mạo vùng nông thôn ngày càng thay da đổi thịt”.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Thành Công - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Những năm gần đây, lực lượng vũ trang tỉnh đã có nhiều đóng góp thiết thực để giúp chính quyền và Nhân dân địa phương vùng biên giới xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc. Qua các phong trào “Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”, mô hình “Tết Quân - Dân” đã góp phần biến những con đường đất đỏ bụi mù thành các con đường bê tông hóa, trải nhựa sạch đẹp; nối liền bờ vui, xóa sự chia cắt do sông, rạch bằng những cây cầu xi măng vững chãi; hàng trăm ngôi nhà được sửa chữa, cất mới khang trang; các mô hình khởi nghiệp được định hướng phát triển tốt giúp cho đời sống người dân ngày càng khấm khá, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tình quân dân đã trở thành nét đẹp truyền thống tốt đẹp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”.

Hàng trăm loài hoa đang đua sắc, khoe màu trên khắp những con đường dẫn vào ngõ xóm, làm cho vùng biên giới thêm sức ấm nồng của một mùa xuân tươi đẹp tình quân dân.

TRÚC MAI

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn