Câu chuyện về những con sếu khởi nghiệp

Cập nhật ngày: 06/10/2016 10:56:34

Tôi đang đi công tác nước ngoài nhưng vẫn chờ đợi một tin vui từ Vòng chung kết cuộc thi "Dự án khởi nghiệp nông nghiệp lần thứ 2 - 2016". Và không phải chờ đợi lâu, tin vui ập đến dồn dập: các bạn trẻ của chúng ta đã "thắng lớn", đạt 6/11 giải thưởng của cuộc thi, trong đó có cả Giải cao nhất! Ngoài ra, các dự án còn nhận được sự cam kết hỗ trợ, hợp tác bước đầu từ các doanh nghiệp lớn, các nhà đầu tư tiềm năng.

Quả là hạnh phúc, thật là tự hào không chỉ cho các bạn trẻ mà cho cả xứ Sen hồng! Không gì hạnh phúc hơn khi Đồng Tháp mới bắt đầu Chương trình khởi nghiệp mà đã có những tín hiệu vui như vậy! Tín hiệu đó có thể chưa là gì lớn lao lắm đối với nhiều người nhưng đã làm cho những người trong cuộc tự tin hơn để nhìn về phía trước. Các bạn đã minh chứng rằng, những người trẻ xứ sở này không chỉ yêu quê hương bằng những khẩu hiệu trên áo, trên băng-rôn: "Tôi yêu Việt Nam", "Tôi yêu Đồng Tháp", hay bằng những ngôn từ sáo rỗng. Các bạn đã yêu quê hương bằng cách riêng của mình, bằng những việc làm thiết thực, tâm huyết, sáng tạo, bằng những sản phẩm mang lại lợi ích cho chính các bạn và cho người dân quê hương này. Hẳn là các bạn yêu người dân quê mình lắm nên đã nghĩ đến những sản phẩm sạch, từ hạt gạo cho đến con heo, trái thanh long. Hẳn là các bạn yêu quê hương này lắm nên mong muốn đưa những sản vật đây đó chung quanh, trong các làng nghề nhà như chiếc khăn choàng, như đoá hoa sen, cây trái quanh nhà mà bao người lãng quên, làm thành những sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Hẳn là các bạn nghĩ về người tiêu dùng nhiều lắm nên mày mò tạo ra những máy móc thiết bị tiện ích cho bao người. Các bạn không sa đà vào những thuật ngữ công nghệ cao, nông nghiệp xanh, hiện đại hoá..., mà tạo ra những giá trị bằng tất cả trái tim của những người trẻ.

Đây là thành công bước đầu, nhưng tôi muốn nhấn mạnh lại một lần nữa với các bạn trẻ rằng: "Thành công là một hành trình chứ không phải là đích đến!". Các bạn còn nhiều việc phải làm để tiếp tục hiện thực hoá ước mơ của mình. Các bạn không được tự bằng lòng, đừng một phút giây nào được "ngủ quên trên chiến thắng". Và, hãy quên đi những lời tung hô có cánh. Các bạn cần nghiền ngẫm những câu hỏi phản biện từ ban giám khảo, những lời tư vấn từ các chuyên gia để dần hoàn thiện ý tưởng của mình. Chắc chắn các bạn trẻ cũng hiểu rõ rằng, khởi nghiệp hoàn toàn không phải là "một cuộc dạo chơi, một ý tưởng lãng mạn nhất thời", rằng mức độ thành công trong khởi nghiệp là không nhiều. Nhưng có sao đâu, nếu thất bại ở một thời điểm nào đó, ở một công việc nào đó thì hãy nhớ đến triết lý của một doanh nhân nổi tiếng rằng: "Tôi có quá nhiều thất bại để thành công!".

Phía trước các bạn trẻ là một chặng đường còn dài để xác lập cho một vị trí của mình ở tương lai. Nhưng trước hết, các bạn trẻ có dám tâm niệm rằng, mình là một phần của quê hương này, rằng tương lai xứ sở này thuộc về các bạn không? Nếu các bạn tự khẳng định như vậy thì các bạn đã chấp nhận dấn thân trên một chặng đường chông gai cho mình rồi đó! Các bạn phải là một nhóm làm việc cùng nhau, hay nói một cách trịnh trọng hơn, là các bạn hãy dần thiết lập một "liên minh của những người sẽ là một phần của tương lai" của mảnh đất còn nhiều gian khó này. Các bạn hãy luôn chứng tỏ rằng, mình không vô can trên con đường phát triển của tỉnh nhà, các bạn phải có trách nhiệm với chính mình và trách nhiệm làm lan toả ra đến những người bạn khác của các bạn.

Chắc chắn sẽ có người cho rằng các ý tưởng khởi nghiệp đó chưa phải là lớn lao, nhưng đó là những gì chúng ta cần trân trọng, chăm chút. Không có một rừng cây ngày mai nếu không có những hạt mầm nhỏ hôm nay. Các ý tưởng dự án bắt đầu từ đòi hỏi của cuộc sống, giải quyết những vấn đề đặt ra từ cuộc sống. Các ý tưởng đó có thể không nằm trong cách nghĩ của "người lớn", trong các kế hoạch "lớn lao" đã được hoạch định. Nhưng một lần nữa cho thấy "Mọi lý thuyết đều màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xinh tươi". Một lần nữa, nó minh chứng rằng các kế hoạch ban hành không bao giờ là hoàn hảo, mà đây đó sự sáng tạo của xã hội mới là bao la đòi hỏi bộ máy phải nắm bắt và bổ sung vào kế hoạch của từng ngành, địa phương.

Rồi sẽ có một thế hệ lãnh đạo quản lý cho các nhiệm kỳ tương lai. Nhưng, để xã hội phát triển không chỉ có đội ngũ lãnh đạo quản lý, mà còn cần một đội ngũ những doanh nhân mạnh mẽ và đầy khát vọng trong tương lai ấy. Đội ngũ đó đang hình thành hôm nay, có thể là ở ngay những bạn trẻ thế hệ 8X, 9X này và chắc chắn còn nhiều bạn nữa đâu đó trên mảnh đất Sen hồng  này. Phát hiện, vun bồi là trách nhiệm của chúng ta chứ không phải là thờ ơ, là xem đó là chuyện nhỏ nhoi, chuyện của xã hội, của ai đó.

"Trong gian khổ hạnh phúc tới rồi. Đường lớn, đã mở đi tới tương lai. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay". Những đốm lửa nhỏ hôm nay sẽ được thổi bùng lên thành những ngọn lửa của ý chí, niềm tin và khát vọng của một tập thể lớn lao hơn. Những con sếu thành công hôm nay sẽ tập hợp, kích thích hàng đàn sếu khác cùng mạnh mẽ bay về phía trước, nơi ấy là chân trời đầy tươi sáng.  Tôi tin là như vậy!

(Viết từ Trường Cao đẳng NIAGARA, bên cạnh ngọn thác NIAGARA hùng vĩ, nơi những dòng nước ngàn năm trước và có lẽ ngàn năm sau vẫn không ngừng tuôn chảy).

Xích Lô

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn