Người nghệ sĩ ưu tú chỉ đạo nghệ thuật bằng cả tình thương yêu

Cập nhật ngày: 13/06/2012 07:48:52

Ít ai ngờ rằng từ một cán bộ của một công ty nông sản tỉnh, vì đam mê hoạt động nghệ thuật, chàng thanh niên trẻ Đinh Minh Mẫn - người con của quê hương SaĐéc lại chọn văn nghệ là nghề chính. Suốt 30 năm qua, niềm đam mê ấy vẫn mãi “cháy” trong anh như những ngày anh chập chững bước vào con đường nghệ thuật.


Nghệ sĩ ưu tú Đinh Minh Mẫn (thứ hai từ trái qua) trong chuyến lưu diễn
phục vụ văn nghệ tại quần đảo Trường Sa

Vốn có năng khiếu nghệ thuật, năm 1983 khi về công tác tại Đoàn Ca múa Đồng Tháp, Đinh Minh Mẫn đã sớm có điều kiện thể hiện sở trường ca nhạc, ảo thuật của mình. Tuy nhiên, khi nhắc đến Đinh Minh Mẫn, bạn bè, đồng nghiệp và những người đam mê ca hát trong và ngoài tỉnh không chỉ biết đến cái khiếu biểu diễn nghệ thuật mà còn biết đến anh về sự chịu khó, khả năng làm việc sáng tạo của một cán bộ năng động, linh hoạt làm công tác quản lý một đoàn nghệ thuật - Đoàn Văn công Đồng Tháp. Năm 1990, anh được giao nhiệm vụ làm Phó đoàn Đoàn Văn công Đồng Tháp, 3 năm sau đó, anh nhận nhiệm vụ làm Trưởng Đoàn Văn công Đồng Tháp.

Suốt 20 năm làm công tác lãnh đạo một đơn vị hoạt động nghệ thuật, với Đinh Minh Mẫn và những thành viên trong đoàn là khoảng thời gian khó quên trong đời hoạt động nghệ thuật. Trên cương vị là người chỉ đạo nghệ thuật, Trưởng Đoàn Đinh Minh Mẫn không ít lần gặp khó khăn bởi đào kép trục trặc trong đêm diễn, hay những mùa mưa bão đạt doanh thu ít, thế là anh tìm cách vượt khó. Sự vượt khó ấy chính là những chuyến lưu diễn đường dài cả trong Nam, ngoài Bắc để “né” mưa bão. Vùng đồi núi hay cửa biển - nơi nào có nhiều khán giả còn yêu mến bộ môn nghệ thuật cải lương là anh cho đoàn tìm đến tận nơi phục vụ, có địa phương đoàn chỉ phục vụ vài ngày, nhưng cũng có khi đoàn ở lại phục vụ hàng mấy tháng trời.

Điều đặc biệt là dù ở cương vị lãnh đạo nhưng hễ khi đoàn đi lưu diễn trong hay ngoài tỉnh thì đích thân anh cũng phụ khuân vác nhạc cụ cùng anh em trong đoàn. Nhờ những cố gắng vượt khó trong hoạt động nghệ thuật mà suốt 20 năm nay, mỗi năm đoàn đều đảm bảo và vượt chỉ tiêu 120 suất diễn trong và ngoài tỉnh theo kế hoạch.

Không chỉ làm tốt công tác lãnh đạo, Đinh Minh Mẫn còn là một người thầy, người anh luôn dạy bảo, nâng đỡ các thế hệ trẻ để họ học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, từ đó tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật. Ca sĩ Hoàng Minh chia sẻ: “Ngày về Đoàn Văn công Đồng Tháp, mình chưa quen nếp sinh hoạt của Đoàn nên còn nhiều sai sót. Nhờ chú Mẫn chỉ dạy mà mình thay đổi được rất nhiều và học được nhiều điều ở chú cả về chuyên môn cũng như cách cư xử trong cuộc sống đời thường”.

Trong những lúc đồng nghiệp gặp khó khăn về mặt tài chính, đau bệnh, anh luôn thăm hỏi, động viên và giúp đỡ. Nhạc công đờn cổ Quốc Cường tâm sự: “Bảy năm trước, cuộc đời tôi gặp khó khăn, tưởng gượng dậy hết được, nhưng nhờ anh Mẫn giúp đỡ và tin tưởng nhận về công tác ở Đoàn Văn công nên giờ tôi mới có được ngày hôm nay, không còn bôn ba, khốn khó nữa”.

30 năm tham gia hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp và 20 năm làm công tác lãnh đạo Đoàn Văn công Đồng Tháp, Trưởng Đoàn Đinh Minh Mẫn đã góp công không nhỏ trong việc giúp Đoàn Văn công Đồng Tháp trở thành một đơn vị cải lương vững mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Từ những đóng góp ấy, anh Đinh Minh Mẫn xứng đáng được nhận danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú mà Nhà nước vừa trao tặng.

H.Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn