Bé gái hoảng loạn tinh thần sau khi bị sàm sỡ?

Cập nhật ngày: 07/03/2016 13:07:09

Sau khi bị sàm sỡ, bé gái 15 tuổi đã bị hoảng loạn tinh thần phải nhập viện điều trị.

Chị Nguyễn Thị Thủy - chủ quán cà phê Ngọc Thủy ở đường Nguyễn Cư Trinh, khóm 5, phường 1, TP.Sa Đéc trình bày, bé B.N. con gái lớn của chị, sinh năm 2001, đang học lớp 9 Trường THCS Lưu Văn Lang, TP.Sa Đéc. Do gia đình chị Thủy đơn chiếc nên bé B.N. thường hay phụ giúp quản lý quán cà phê giúp mẹ.


Quầy phục vụ ở quán cà phê nơi B.N. bị sàm sỡ

Theo chị Thủy, quán có rất nhiều khách hàng thường hay lui tới uống cà phê, trong đó có ông Võ Văn Chọn (55 tuổi) ngụ đường Lạc Long Quân, khóm 1, phường 2, TP.Sa Đéc nên chị Thủy xem ông Chọn như bạn bè. Buổi trưa ngày 28/2/2016, chị Thủy có mời ông Chọn và một số người bạn đến nhà chị ở ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, huyện Châu Thành tổ chức ăn tiệc và có sử dụng rượu. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày thì buổi tiệc kết thúc, chị Thủy ở lại dọn dẹp, còn lại ai về nhà nấy. Riêng ông Chọn đến quán cà phê của chị Thủy ở TP.Sa Đéc uống cà phê, tại đây ông Chọn có hành vi sàm sỡ bé B.N., khiến sau đó bé bị hoảng loạn tinh thần, phải nhập viện điều trị.

Chị Nguyễn Thị Thủy nói: “Ông Chọn biết con gái tôi ở quán có một mình nên đến và có hành động sờ mó vào cơ thể bé, rồi vật nó xuống nền nhà hôn mặt, hôn môi dù cho con tôi đã kháng cự quyết liệt. Do có người bỏ nước đá đến quán, phát hiện sự việc nên ông Chọn mới bỏ về và không thực hiện được hành vi xâm hại con tôi. Bé B.N. sau đó đã có biểu hiện hoảng loạn tinh thần, nói năng lung tung, phải nhập viện điều trị”.

Do lúc B.N. bị xàm sỡ, chị Thủy không có mặt ở quán nên sau khi xảy ra sự việc, cháu B.N. ngất xỉu và được người dân xung quanh sơ cứu. Quá bức xúc trước hành vi của ông Chọn đối với con gái, chị Thủy đã đến Công an phường 1, TP.Sa Đéc trình báo sự việc.

Chị Nguyễn Thị Thủy nói: “Sau khi có hành động nhẫn tâm đối với con tôi, ông Chọn bỏ lại 200 ngàn đồng rồi ra về. Đến nay, tôi vẫn chưa nhận được lời xin lỗi từ phía ông Chọn. Gia đình tôi không cần tiền, chỉ muốn Công an tiến hành điều tra vụ việc để lấy lại danh dự cho gia đình tôi”.

Sau khi bị sàm sỡ, bé B.N. tinh thần bị hoảng loạn, đồng thời có các biểu hiện: đau đầu, sợ tiếp xúc với nam giới, nói năng lung tung. Đến 21 giờ ngày 29/2/2016, gia đình chị Thủy đưa B-N. vào Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Sa Đéc cấp cứu và điều trị. Đến ngày 4/3/2016 thì B.N. xuất viện.

Bác sĩ Dư Quốc Thông - Khoa Nội, BVĐK Sa Đéc cho biết: “Hôm đó, tôi được bác sĩ trực ở Khoa cấp cứu nhờ đến hỗ trợ khi tiếp nhận nữ bệnh nhân B.N. 15 tuổi. Khi nhập viện, B.N. có biểu hiện tâm thần hoảng loạn, sợ sệt, không cho bác sĩ nam khám nên tôi nhờ bác sĩ nữ hỗ trợ tiếp. Các bác sĩ phải điều trị theo hướng an thần cho B.N. vì em bị chấn thương tâm lý. Hiện nay, tâm lý của B.N. đã tương đối ổn định”.

Đến nay, B.N. đã trở lại đi học bình thường, nhưng do bị ảnh hưởng tâm lý nên B.N. không còn tự tin như trước, có biểu hiện nhút nhát, sợ đàn ông. Chị Nguyễn Thị Thủy tâm sự: “Con tôi có sức học khá, sau sự việc cháu bị ảnh hưởng tinh thần khá lớn, vì thế không biết nó có còn học được như trước hay không. Tôi rất lo lắng vì cháu thường hay than đau đầu”.

Lãnh đạo Công an TP.Sa Đéc cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Công an địa phương có nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Thủy về hành vi của ông Chọn đối với bé B.N. Bước đầu, Công an địa phương đã tiến hành lấy lời khai để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Thượng tá Lê Hiếu Hòa - Phó Trưởng Công an TP.Sa Đéc cho biết: “Qua xác minh bước đầu thì đương sự Võ Văn Chọn (SN 1961) thường uống cà phê ở quán của chị Thủy nên quen biết với chủ quán. Ngày 28/2/2016, chị Thủy có mời ông Chọn và một số người bạn đến xã Tân Bình, huyện Châu Thành ăn tiệc, uống rượu. Đến 16 giờ thì tiệc kết thúc. Ai về nhà nấy, riêng ông Chọn đến quán của chị Thủy ở Sa Đéc. Thấy trong quầy chỉ có B.N., sinh ngày 26/10/2001, ngồi bấm điện thoại nên ông Chọn đến hỏi thăm và dùng tay để lên vai B.N., sau đó hôn má, hôn môi B.N. nhưng bị B.N. phản ứng. Lúc này, có anh Tân là người bỏ nước đá cho quán đến thì nghe B.N. la, rồi thấy ông Chọn bước ra từ nơi B.N. ngồi. Qua làm việc, ông Chọn trình bày như thế, còn ông có hành động nào khác hay không thì chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ”.

Trước những phản ánh của chị Thủy về sự việc B.N. bị sàm sỡ, dẫn đến B.N. bị chấn thương tâm lý, phải nhập viện điều trị, hy vọng rằng các ngành chức năng địa phương cần sớm làm rõ vụ việc để có hướng xử lý và trả lại sự công bằng cho gia đình B.N.

Bác sĩ Dư Quốc Thông cho biết: “Trường hợp như B.N. là dạng rối loạn tâm thần cấp do chấn thương tâm lý vì bị kích động. Gia đình và người thân cần quan tâm, động viên và chia sẻ với em để giúp em vượt qua khủng hoản tâm lý, đồng thời hướng dẫn thêm cho em các biện pháp tự bảo vệ bản thân”.

Trần Ngọc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn