Gánh hàng rong nuôi con ăn học thành đạt

Cập nhật ngày: 22/06/2012 08:43:47

Ở xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự có một gia đình nghèo đã cố gắng vượt qua khó khăn để nuôi các con ăn học. Suốt 17 năm qua, với gánh hàng rong bà Trần Thị Sết (ngụ ấp 3, xã Thường Phước 2) đã đổi lấy những con chữ cho con mình.


Hoàn cảnh gia đình bà Sết đặc biệt khó khăn, chồng mất sớm để lại cho bà 3 đứa con trong tuổi ăn tuổi lớn. Khó khăn là thế nhưng bà không để các con nghỉ học giữa chừng để phụ giúp gia đình mà quyết tâm lo cho con ăn học đến nơi đến chốn, vì bà nghĩ chỉ có con đường học vấn mới giúp các con thoát khởi cảnh nghèo khó.

Bà Nguyễn Thị Tảng - ấp 3 xã Thường Phước 2 nhận xét: “Gia đình của cháu Sết rất khó khăn, cháu đã cố gắng đi buôn bán hàng ngày để nuôi con ăn học, thành tài, rất đáng để mọi người noi theo.”

Gia đình không có đất sản xuất, thu nhập chủ yếu dựa vào việc mua gánh bán bưng. Mỗi ngày bà phải thức dậy từ rất sớm để nấu bánh và bưng đi bán dọc các tuyến đường, buổi chiều thì gánh tào hủ đi bán đến tận chiều tối. Công việc cực khổ là vậy nhưng khi nghĩ đến các con được cấp sách đến trường, bà cảm thấy ấm lòng và càng phấn đấu làm lụng hơn nữa để lo cho con ăn học đến nơi đến chốn. Thấy được nỗi vất vả của mẹ, các con của bà đều cố gắng học tập và đạt thành tích cao. Hiện người con trai lớn Lê Văn Quí đã tốt nghiệp lớp 12 và đang làm tài xế lái xe, Lê Văn Lộc hiện đang là Công an viên xã Thường Phước 2 và người con trai út Lê Văn Lợi tốt nghiệp Đại học Luật, hiện đang công tác tại Công an tỉnh Đồng Tháp.

Bà Trần Thị Sết chia sẻ, trong quá trình người con trai út học Đại học cũng là lúc gia đình gặp khó khăn nhiều nhất, nhiều lúc bà muốn buông xui nhưng nhìn cảnh nghèo túng trước mắt của gia đình bà lại quyết tâm lo cho các con ăn học để thoát khỏi cảnh nghèo khó. Không chỉ khuyên các con cố gắng học hành, bà còn thường xuyên dạy bảo các con phải yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, kính trọng người già, hòa nhã với mọi người xung quanh. Chính vì thế gia đình bà luôn được hàng xóm láng giềng quí mến. Hàng năm, gia đình bà đều được công nhận gia đình văn hóa.

Để các con có được như ngày hôm nay đó là cả một quá trình phấn đấu vượt qua khó khăn của bà Trần Thị Sết. Chỉ với gánh hàng rong cùng với lòng quyết tâm, bà đã nuôi lớn và chăm lo cho các con ăn học đến nơi đến. Đó là tấm gương sáng đáng được trân trọng.

Tân Hợp

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn