Nhà nghèo lại mắc bệnh ung thư thực quản

Cập nhật ngày: 09/03/2016 05:22:29

Cách đây 8 tháng, chị Thái Bích Thuận (SN 1972) ngụ 313/5, tổ 8, ấp Tân An, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung phát hiện trong cổ mình có khối u lạ khiến chị không thể ăn được gì. Chị đến Bệnh viện Ung Bướu khám thì biết bị bệnh ung thư thực quản giai đoạn cuối. Chị cho biết, từ khi phát bệnh đến giờ chị không ăn được, chỉ có thể ăn cháo thật loãng hay uống sữa, dạo gần đây có khi liên tiếp 3- 4 ngày chị không ăn được, do đó sức khỏe ngày càng yếu đi.


Chị Thuận và con trai

Chị Thuận thuộc hộ nghèo, cách đây 2 năm, khi biết chị mang thai thì người chồng “hờ” (sống chung nhưng không đăng ký kết hôn) bỏ nhà đi. Hàng ngày chị đi đổ bánh tráng thuê hay chạy xe ôm để kiếm tiền nuôi con. Từ khi chị phát bệnh, sức khỏe ngày càng yếu nên không thể đi làm kiếm tiền. Hiện chị và đứa con 2 tuổi sống nhờ vào tình thương của người dân xung quanh và chống chọi với căn bệnh bằng việc uống thuốc nam, do không có tiền đi điều trị tại bệnh viện.

Hoàn cảnh chị Thuận hiện tại hết sức khó khăn, mong nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm gần xa. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Thái Bích Thuận, ngụ 313/5, tổ 8, ấp Tân An, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp hoặc điện thoại 0939.523.130 gặp chị Thuận.

Phúc Hiền

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn