Quyết chí làm giàu trên quê hương mình

Cập nhật ngày: 27/04/2015 14:07:55

Ở tuổi 40 (sinh tháng 2/1975), anh nông dân Lâm Quốc Bình (ngụ ấp 2, xã An Hòa, Tam Nông) sở hữu 12 ha đất nuôi tôm, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Anh Lâm Quốc Bình

Lâm Quốc Bình sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, có truyền thống cách mạng, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên anh Bình học đến lớp 9 thì nghỉ. Không đầu hàng trước cuộc sống nghèo túng, anh không ngại vất vả, làm cật lực để xoay sở chuyện tiền nong tiếp gia đình như tận dụng 2 công đất cồn để trồng hoa màu, đào 1 ao gần nhà nuôi cá tra và các loại cá trắng.

Năm 30 tuổi, anh đưa ra quyết định táo bạo, đó là đến huyện Tam Nông thuê 8 ha đất ruộng nuôi tôm. Người thân biết được can ngăn vì cho rằng trước giờ không có người nào trong xã nuôi tôm và anh không biết cách nuôi, lỡ tôm chết thì trắng tay. Để con tôm khỏe mạnh, anh đi qua An Giang học hỏi cách nuôi. Nhờ sự cần cù, biết áp dụng khoa học kỹ thuật, trúng mùa hai vụ tôm đầu tiên anh mua được 12ha đất. Diện tích đất này anh dùng để nuôi tôm theo dạng bờ bao lửng và trồng lúa xen canh. Có năm trừ các chi phí, anh lãi được trên 600 triệu đồng.

Thành đạt ở tuổi 40, anh Lâm Quốc Bình giờ được nhiều thanh niên trong xã xem là gương để noi theo. Ngoài ra, anh cũng đã tạo điều kiện cho nhiều thanh niên trên địa bàn có việc làm từ các vuông tôm của anh và hướng dẫn cách nuôi tôm. Anh Bình bộc bạch: “Do hoàn cảnh khó khăn nên tôi học không đến nơi đến chốn, nhưng được sống trong thời đất nước hòa bình, luôn dặn lòng phải cần cù lao động, quyết tâm đưa cuộc sống đi lên. Với ý chí vươn lên và có những thành công, tôi được địa phương tặng danh hiệu Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi 3 năm liền. Tôi rất tự hào về điều này và hứa sẽ quyết tâm làm giàu trên quê của mình, góp phần đóng góp cho xã hội. Ông cha trước đây lo chống giặc, bảo vệ đất nước. Giờ đây, chúng ta có đủ điều kiện để làm ăn nên chúng ta phải luôn cố gắng...”.

Như Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn