Thư chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Cập nhật ngày: 19/11/2015 14:57:55

LTS: Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan đã gửi thư chúc mừng các thầy, cô giáo. Báo Đồng Tháp trân trọng đăng toàn văn thư chúc mừng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Thân gửi: Các nhà giáo đất Sen hồng!

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam - ngày vui và tự hào của ngành giáo dục, với tình cảm cá nhân, tôi xin gửi đến các thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý, quý thầy giáo, cô giáo tỉnh nhà những lời chúc mừng tốt đẹp nhất! Và, tôi không quên gửi gắm những kỳ vọng lớn lao về sự phát triển của giáo dục Đồng Tháp trong chặng đường mới.

Thưa quý thầy giáo, cô giáo!

Tôi bày tỏ lòng kính trọng đối với những nhà giáo tỉnh nhà, từ đô thị đến nông thôn, từ trường công lập đến dân lập, từ bậc học thấp nhất đến bậc học cao nhất. Bằng tâm nguyện của mình, quý thầy, cô đang thực hiện sứ mạng cao cả - đào tạo những lớp người có tri thức mới, những người mai này sẽ làm chủ xã hội. Khi những khuôn khổ của những quy định còn ít nhiều bất cập, những nhà giáo không bằng lòng với tư cách “làm nghề”, mà luôn đau đáu với trách nhiệm xã hội của người trí thức trước vận mệnh của quê hương xứ sở. Khi tiếp xúc với nhiều người trong ngành, tôi cảm nhận được điều đó.

Tôi chia sẻ niềm vui với những thành tựu của ngành, cũng là công sức của biết bao thế hệ thầy giáo, cô giáo. Đó là chất lượng giáo dục có nhiều khởi sắc trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Đó là tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT dần đi vào thực chất hơn. Đó là những giải thưởng trong các cuộc thi học sinh giỏi. Đó là mỗi năm học đều có nhiều thủ khoa các khối thi đại học. Đó là những giải cao trong các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp... Qua đó, đã thấy những nhân tài trong tương lai mà tất cả chúng ta phải có trách nhiệm tiếp tục vun đắp. Thời gian qua, trong môi trường giáo dục đây đó có những chuyện không vui, nhưng vượt lên tất cả, ngành đã kịp thời phát hiện, dũng cảm nhận trách nhiệm và tìm ra giải pháp để những điều tương tự không tiếp tục xảy ra.

Thưa các cán bộ lãnh đạo, quản lý, quý thầy giáo, cô giáo!

Trong thời gian qua, trên nhiều diễn đàn, có nhiều ý kiến góp ý đối với ngành giáo dục, một lĩnh vực có ảnh hưởng sâu rộng và sẽ tác động đến tương lai của địa phương, của đất nước. Những luồng ý kiến vô cùng phong phú, đa chiều, nhẹ nhàng có, gay gắt có, thậm chí là trái chiều. Nghị quyết Trung ương về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” ra đời đã mở ra vận hội cho giáo dục nước nhà!

Thế giới thay đổi không ngừng. Trong xu thế đó, mỗi quốc gia, địa phương muốn bứt phá lên không còn dựa vào lợi thế về vốn, tài nguyên thiên nhiên và sức lao động giản đơn, mà phải dựa vào nguồn nhân lực bậc cao, vào hàm lượng tri thức và những ý tưởng sáng tạo. Nguồn nhân lực đó phải được bồi dưỡng, vun đắp, từ trên ghế nhà trường, từ những bậc học thấp nhất. Quý thầy, cô ngoài là kênh truyền dẫn tri thức, còn góp phần hình thành năng lực cho học sinh: kiến thức xã hội, tư duy độc lập, tinh thần hợp tác, sáng tạo, tự tin và tự lập. Tôi muốn nêu lại điều này để quý thầy, cô tự hào rằng mình không chỉ “dạy chữ” mà còn “dạy người”, đóng góp cho sự phồn thịnh của đất Sen hồng bằng sứ mạng “khai trí, khai tâm” hết sức cao cả.

Trong thời gian tới, ngành giáo dục cần đổi mới mạnh mẽ hơn để hòa mình vào xu hướng thay đổi chung của xã hội. Trước hết và cần thiết nhất, phải xây dựng môi trường hài hòa, bồi đắp niềm tin và sự tôn trọng nhau trong ngành, để “cái tôi cá nhân” hòa quyện trong “cái ta cộng đồng”. Làm sao để mỗi ý tưởng đổi mới sáng tạo đều được chia sẻ, cổ vũ, chăm chút. Làm sao cởi bỏ những rào cản, sự thụ động trong từng cán bộ lãnh đạo, quản lý, từng nhà trường, từng bộ môn, từng thầy giáo, cô giáo. Mọi sự thay đổi đối với giáo dục sẽ khó tránh khỏi những phản ứng khác nhau trong xã hội, phải lắng nghe nhiều kênh thông tin, phân tích thấu đáo nhiều luồng ý kiến. Một khi “tự cởi trói” và “được cởi trói”, sẽ xuất hiện những mô hình mới, cách làm hay của giáo dục Đồng Tháp, góp phần làm cho hình ảnh đất Sen hồng lan tỏa đến muôn nơi.

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo hàng năm là dịp để xã hội thể hiện truyền thống “Tôn sư trọng đạo”. Nhân dịp này, mỗi nhà giáo hãy cùng suy nghĩ sâu sắc hơn về chính cái ngày dành cho mình, về công việc và “đạo nghề” của mình để tiếp tục gánh vác trọng trách cao đẹp mà xã hội đã ủy thác!

Một lần nữa, xin chúc các thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục, quý thầy giáo, cô giáo luôn mạnh khỏe, tự tin, đạt nhiều thành công trong công việc và cuộc sống!

Thân ái!

Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn