Câu chuyện hoa cỏ

Cập nhật ngày: 18/12/2017 10:17:03

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, thật vui trong lòng khi đi trên nhiều con đường làng nhìn thấy những luống hoa được chăm chút rất đẹp. Chắc là cấp ủy, chính quyền đã kiên trì vận động và bà con mình đã nhiệt thành hưởng ứng chủ trương này. Những việc như vậy cần được nhân rộng nhiều hơn nữa để Đồng Tháp mình có nhiều con đường quê xinh đẹp, môi trường trong lành. Đó cũng là cách làm rất thiết thực góp phần xây dựng hình ảnh địa phương ở mỗi huyện, thị xã, thành phố.


Một góc đường hoa ở xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười (ảnh minh họa)

Tuy nhiên, còn một việc khác cũng nên làm và cần phải làm. Nhiều trụ sở xã, phường, thị trấn sao thấy thiếu những thảm cỏ, luống hoa. Có gì tốn kém lắm đâu, chỉ cần những loài dễ trồng, dễ chăm sóc như: bông bụp, sao nhái, cúc dại, mười giờ, cây lá trắng, cây lá màu... là đẹp, là sạch từ trong khuôn viên trụ sở cho đến phía ngoài hàng rào. Làm được như vậy vừa góp phần làm đẹp xóm đẹp làng, vừa cho mọi người lui tới và cả cán bộ công chức làm việc như thấy trong lòng thư thái hơn, đỡ đi sự khô khan nơi chốn công quyền. Rồi khi khách tới viếng thăm hay làm việc, có thể ngắt vài bông hoa dại đó kết hợp vài nhánh tràm, bạch đàn, khuynh diệp, lá dừa là đã đủ bài trí trên bàn thay cho bông hoa nhựa vô hồn. Mà hình như đó cũng là nét đẹp và văn hóa công sở nữa đó!

Mần được hông?

Xích Lô

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn