Xứng danh gia đình thể thao

Cập nhật ngày: 12/02/2019 10:36:05

ĐTO - Khi còn thi đấu, vợ chồng Mai Công Hiếu - Vũ Hồng Thủy từng là những cua-rơ xuất sắc của làng xe đạp Việt. Giờ đây, họ không còn thi đấu đỉnh cao nhưng vẫn tham gia công tác huấn luyện. “Hậu duệ” của cặp đôi này hiện cũng là vận động viên (VĐV) cờ vua nổi tiếng với nhiều thành tích “đáng nể” dù chưa tròn 10 tuổi.


Gia đình hạnh phúc của Mai Công Hiếu - Vũ Hồng Thủy (*)

Chuyện tình đẹp làng xe đạp Việt

Những người hâm mộ xe đạp thể thao chắc hẳn nhớ rõ về cặp đôi Mai Công Hiếu và Vũ Hồng Thủy.


Mai Công Hiếu từng mang nhiều thành tích cho xe đạp Đồng Tháp lẫn Quốc gia (*), 
Vũ Hồng Thủy là nữ cua - rơ đầu tiên của Việt Nam giành HCV nội dung nữ cá nhân tính giờ SEA Games (*), Mai Hiếu Linh chưa tròn 10 tuổi đã nổi danh ở môn cờ vua (*)

Hiếu được xem là “tượng đài” của bộ môn xe đạp thể thao không chỉ của Quốc gia mà cả khu vực Đông Nam Á. Cua-rơ sinh năm 1977 này từng 2 lần liên tiếp đoạt HCV SEA Games năm 2003 và 2005; HCB châu Á 2003 và 13 năm vô địch Quốc gia nội dung cá nhân tính giờ. Còn Hồng Thủy, trong 10 năm (từ 1995 - 2005) gắn bó với xe đạp, cua - rơ xuất thân từ Hà Nội đã chinh phục trọn vẹn các cung đường đất nước và có được hầu hết các vinh quang trong làng xe đạp nữ Việt Nam. Đặc biệt, năm 2001, Hồng Thủy từng gây “tiếng vang” lớn với chức vô địch Quốc gia; Áo vàng giải đua xe đạp nữ Hà Nội và đỉnh cao nhất là HCV nội dung cá nhân tính giờ nữ SEA Games (năm 2001) tại Malaysia.

Nhưng người hâm mộ môn thể thao tốc độ Việt Nam không chỉ nhớ đến Hiếu - Thủy vì tài năng, mà còn đặc biệt ấn tượng khi họ từng là “cặp đôi vàng” của làng xe đạp Việt. 21 năm trước, chính môn xe đạp đã làm “cầu nối” giúp Hồng Thủy và Mai Công Hiếu gặp gỡ, yêu nhau để rồi họ thuộc về nhau. “Năm 1998, tôi được gọi vào đội tuyển Quốc gia. Lúc đó, anh Hiếu vào trước, anh Hiếu rất hiền và ít nói. Khi trở thành đồng nghiệp của nhau, lại phải sống xa nhà, cả 2 dành sự quan tâm, chia sẻ cho nhau. Rồi chúng tôi yêu nhau và cảm thấy không thể sống thiếu nhau” - Hồng Thủy bộc bạch.

Qua 8 năm vun đắp tình cảm, năm 2006, một đám cưới đẹp của Hiếu - Thủy được tổ chức tại Đà Nẵng và Hà Nội trong sự chúc phúc của gia đình hai họ và đông đảo đồng nghiệp. Lễ cưới như một “cái kết” có hậu cho câu chuyện tình “đẹp như cổ tích” của “cặp cua-rơ vàng” xe đạp thể thao Việt Nam.

Vun đắp hạnh phúc gia đình

Hiếu là người Đà Nẵng nhưng thi đấu cho Đồng Tháp nên sau khi cưới, Thủy rời Hà Nội vào mảnh Đất Sen hồng cùng chồng. Thủy sinh con gái đầu lòng năm 2007, trong khi Hiếu vẫn tiếp tục thi đấu cho đội tuyển Quốc gia và Domesco Đồng Tháp.

Khi yêu nhau, cả hai luôn gắn bó trong các cuộc đua, nên khi “về chung một nhà” Thủy vẫn muốn “sát cánh bên chồng”. Hiểu được tâm lý của vợ, Hiếu xin phép và được đơn vị chủ quản tạo điều kiện nên mỗi lần đi thi đấu, Thủy lại lên đường cùng chồng xông pha trên từng cây số.

Năm 2009, Hồng Thủy - Công Hiếu tiếp tục đón cô công chúa thứ 2. Đặc biệt, cả 2 bé nhà họ Mai - Vũ chắc vì có chút “gen di truyền” thể thao từ trong bụng mẹ nên dễ thích nghi với các chặng đường đua nắng gió và liên tục di chuyển. Thế là trước mỗi giải đấu trong nước, Thủy lại cùng 2 con đi theo cổ vũ cho cha. Dù vất vả nhưng cả nhà đều vui vì lại được sát cánh cùng nhau.

Sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu, Hiếu chuyển sang làm công tác huấn luyện cho tuyển trẻ Quốc gia từ năm 2011 và hiện đang là Huấn luyện viên trưởng Đội xe đạp trẻ Quốc gia tại Đà Nẵng. Từ năm 2013, Vũ Hồng Thủy cũng được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp bổ nhiệm làm Huấn luyện viên tuyến trẻ năng khiếu của tỉnh cho đến nay. Nhưng dù trên cương vị nào, Thủy và Hiếu vẫn luôn giữ được “lửa” yêu thương và vun đắp cho gia đình nhỏ đầy ắp tiếng cười, hạnh phúc.

Xứng danh gia đình thể thao

Khi còn thi đấu, Hiếu - Thủy là vận động viên giỏi. Thế nên không quá bất ngờ khi 2 cô công chúa nhà họ Mai đều “thừa kế” một ít gen di truyền từ bố mẹ. Bé Mai Hiếu Anh (SN 2007) ngấm luôn niềm đam mê xe đạp của cha mẹ nên tỏ ra rất có năng khiếu về xe đạp. Vũ Hồng Thủy cho biết, vì con gái có tố chất và rất đam mê xe đạp nên cô sẽ hướng cho con tập luyện xe đạp, theo nghiệp bố mẹ.

Còn con gái thứ hai Mai Hiếu Linh (SN 2009) lại có năng khiếu đặc biệt với môn cờ vua. Hiếu Linh cũng được cha mẹ tạo điều kiện thuận lợi để theo môn thể thao mà mình yêu thích. “Bản thân cha, mẹ thành công từ thể thao nên khi phát hiện ra Hiếu Linh có năng khiếu cờ vua, gia đình luôn ủng hộ và động viên, tạo điều kiện cho cháu phát triển chuyên môn. Vợ chồng tôi không mơ ước xa vời mà chỉ biết tập trung hướng các con đi theo con đường mà chúng yêu thích. Nếu được chọn lại, tôi vẫn theo xe đạp và cũng đồng ý để các con chọn theo nghiệp thể thao. Bởi, thể thao đã mang đến cho gia đình tôi tất cả...” - Mai Công Hiếu chia sẻ.

Khi mới 5 tuổi, dù thi đấu ở lứa U7 nhưng cô bé đã đạt 1 HCB cá nhân, 2 HCB đồng đội, nội dung cờ tiêu chuẩn ở Giải cờ Xuân truyền thống tỉnh Đồng Tháp năm 2014. Năm 2017, Hiếu Linh gây “tiếng vang” khi giành 2 HCĐ lứa tuổi U8 Giải vô địch cờ trẻ nhanh chớp thế giới; HCĐ U8 Châu á; 1 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ U8 Đông Nam Á.

Hiện Hiếu Linh đang là thành viên của đội năng khiếu cờ vua của tỉnh Đồng Tháp và có suất thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII vừa qua. Mục tiêu của Hiếu Linh trong năm 2019 là thi đấu tốt để nâng cao thành tích cá nhân tại các giải trong nước và quốc tế.

(*) Ảnh do nhân vật cung cấp

Phước Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn