Hết lòng vì học sinh vùng biên giới

Cập nhật ngày: 21/11/2018 10:10:24

Mùa nước thì đi đò, khi nước rút đi bằng xe gắn máy. Tuyến đường không đầy 5km lại rất gồ ghề do bị nước lũ tàn phá nên việc đi lại rất gian nan.


Thầy Lê Văn Tuấn dạy lớp ghép 4 - 5 tại điểm trường Giồng Bàn

Khó khăn là vậy nhưng mỗi ngày thầy Lê Văn Tuấn lại đều đặn đến điểm trường Giồng Bàn, thuộc Trường Tiểu học Thường Phước 1A để dạy học.

Nơi đây mặc dù cách trung tâm xã Thường Phước 1 (huyện Hồng Ngự) không xa, nhưng do mùa nước nổi đã chia cắt ấp Giồng Bàn với trung tâm xã, biến nơi đây trở thành ốc đảo nên số lượng học sinh rất ít, nhà trường phải mở thêm lớp ghép để dạy cho các em. Thầy Tuấn được phân công dạy lớp ghép 4 và 5.

Những ngày phụ đạo cho học sinh yếu kém vào buổi chiều, thầy phải đem cơm theo ăn. Thầy Lê Văn Tuấn luôn hết lòng vì học sinh vùng biên giới.

Thanh Phong

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn