Không ngừng học tập, sáng tạo phục vụ cho quê hương

Cập nhật ngày: 27/04/2015 14:09:31

Trong chiến tranh đã có biết bao người hy sinh để giành lại nền độc lập cho nước nhà. Đáp lại công ơn đó, những người con sống trong thời bình như anh Nguyễn Văn Thảo (SN 1975) ngụ ấp Tân Bình, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung luôn nỗ lực phấn đấu học tập, sáng tạo để phục vụ cho quê hương.

Anh Nguyễn Văn Thảo

Anh Thảo xuất thân từ gia đình gốc nông dân với 6 anh, chị em. Cuộc sống rất chật vật, nhưng cha, mẹ anh Thảo luôn ý thức được chuyện học hành của con là quan trọng nên cố gắng lo cho các con học. Nhận thức được điều này, anh, chị, em của anh Thảo đều học hành giỏi giang. Anh Thảo kể: “Năm tôi học lớp 7, có khi gia đình không gạo ăn, đi học về phải nhịn đói nên chuyện đi học những năm sau giải phóng không phải dễ. Nhưng tôi nghĩ rằng, thời chiến tranh, điều kiện khó khăn hơn rất nhiều, giờ sống trong hòa bình là hạnh phúc không gì sánh được, nên phải cố gắng vượt khó học, chỉ có học mới góp phần xây dựng quê hương”.

Vượt qua khó khăn, vất vả để học, anh Thảo tốt nghiệp đại học và vào công tác tại xã Hòa Thành từ năm 1995 đến nay. Hiện với cương vị là Phó Chủ tịch HĐND xã, là người đại diện tiếng nói của nhân dân, anh Thảo luôn quan tâm vấn đề phát triển kinh tế, xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn,... ở địa phương; thường xuyên xuống ấp họp dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân để có những đề xuất hợp lý, kịp thời...

Anh Thảo chia sẻ: “Với trách nhiệm là người đại diện cho nhân dân, tôi luôn tâm huyết phải ra sức học tập, phục vụ nhân dân phải niềm nở, ân cần, có trách nhiệm. Có như thế mới xứng đáng với những gì mà cha anh đã để lại cho chúng ta. Tôi tin tưởng rằng, nếu mỗi người cán bộ, công chức hôm nay không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, tận tụy phục vụ nhân dân, đất nước bằng cả nhiệt huyết thì nước ta sẽ đổi mới, phát triển nhanh hơn”.

Mỹ Xuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn