Nỗ lực làm “người đưa đò” vững tay lái

Cập nhật ngày: 27/04/2015 14:10:07

Quý trọng và khắc ghi sự hi sinh của ông cha trong cuộc chiến giành độc lập, hòa bình cho dân tộc, sinh ra trong thời bình với quyết tâm tiếp nối cha ông xây dựng quê hương, thầy Hồ Sĩ Thắng (giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp) đã không ngại khó khăn, nỗ lực học tập, nghiên cứu trở thành Tiến sĩ với mong muốn góp phần đào tạo thế hệ trẻ có chuyên môn vững vàng, cùng xây dựng quê hương, đất nước.


Tiến sĩ Hồ Sĩ Thắng

Thầy Hồ Sĩ Thắng (SN 1975) trong một gia đình nông dân nghèo ở Nghệ An. Thời ấy, dù đất nước thống nhất nhưng đời sống người dân vẫn còn rất khó khăn, nhà lại đông anh em (10 người) nên cuộc sống gia đình càng chật vật. Thầy Thắng chia sẻ: “Tới bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh những ngày đói lúc giáp mùa. Những ngày ấy, tôi thường đến trường với chiếc bụng đói cồn cào vì chỉ có lưng bát cháo lót dạ, nhưng khi học xong là tôi lại ra đồng giúp bố mẹ sửa sang lại đất để chuẩn bị cho mùa sau”.

Khó khăn không dập tắt được quyết tâm, ước mơ của thầy Thắng, dù bận rộn công việc mưu sinh, những ngày đói thầy vẫn cố gắng đến trường đều đặn. Thời gian trôi, thầy rời mái trường phổ thông nơi xóm nhỏ ra thành phố Vinh học đại học. Năm 2003, với tấm bằng cử nhân (kỹ sư hóa học) thầy Thắng vào Nam và quyết định dừng chân tại Trường Đại học Đồng Tháp.

Với tâm niệm sống là phải không ngừng học, thầy Thắng học lên Thạc sĩ rồi tiếp tục làm nghiên cứu sinh. Và giờ đây, với học vị Tiến sĩ, thầy Thắng giữ chức vụ Phó trưởng Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Đồng Tháp. Thầy Thắng chia sẻ: “Tính đến nay, tôi đã gắn bó với Đồng Tháp 12 năm. So với những năm đầu tôi mới vào, Đồng Tháp đã thay đổi và phát triển hơn rất nhiều, từ cơ sở hạ tầng, giao thông,... đến mức sống của người dân. Với tôi, Nghệ An hay Đồng Tháp cũng là quê hương mình. Được sinh ra, học hành và trưởng thành trong hòa bình đã là điều hết sức hạnh phúc, may mắn đối với thế hệ của chúng ta. Quý trọng điều thiêng liêng đó, chúng ta phải không ngừng học tập và đem những kiến thức, hiểu biết của mình phục vụ cho công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Là một thầy giáo, tôi sẽ tiếp tục học tập, nghiên cứu để trở thành “người đưa đò” vững tay lái, góp phần đưa các bạn sinh viên đến bến bờ tri thức, phục vụ cho sự phát triển của quê hương”.

Bích Liễu

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn